1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Pakistan thoát chết trong một vụ ám sát

(Dân trí) - Các quan chức Pakistan cho biết Thủ tướng nước này vừa thoát chết trong một vụ ám sát. Chiếc xe chở Thủ tướng đã trúng hai phát đạn khi đang hướng về thủ đô.

Theo các quan chức Pakistan, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani may mắn bình an vô sự và đã được đưa tới nơi an toàn sau vụ tấn công trên một con đường cao tốc chính dẫn tới thủ đô Islamabad.

 

Theo Zahid Bashir, thư ký báo chí của Thủ tướng, hai viên đạn đã bắn trúng cửa xe phía bên tài xế ngồi trong một vụ “ám sát”.

 

Đài truyền hình quốc gia Pakistan đã chiếu hình ảnh chiếc xe Mercedes màu đen của Thủ tướng Gilani có hai vết có vẻ như là do đạn bắn ở cửa xe phía bên người tài xế ngồi. Kính xe bị nứt nhưng không bị xuyên thủng.

 

“Thủ tướng an toàn và đã trở về dinh thủ tướng ở Islamabad”, Bộ trưởng thông tin Sherry Rehman cho biết trên đài truyền hình Dawn News.

 

Vụ việc đã góp phần làm gia tăng căng thẳng ở Pakistan kể từ khi ông Musharraf từ chức tổng thống. Hiện chính phủ dân sự mới thề sẽ đè bẹp các nhóm chiến binh Hồi giáo. Đây cũng là vụ ám sát thứ hai nhằm vào các quan chức xảy ra trong hơn 1 tuần qua. Tuần trước, chiếc xe chở Lynne Tracy, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại tây bắc Pakistan, cũng bị trúng đạn. Chiếc xe chở bà khi đó đang trở về văn phòng ở thành phố Peshawar. Rất may không ai bị thương trong vụ việc.

 

Phan Anh
Theo AP