1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Thủ phạm vụ tấn công lễ diễu hành của hoàng gia Hà Lan đã chết

(Dân trí) - Thủ phạm đã lái chiếc xe lao vào một đám đông đang theo dõi lễ diễu hành của hoàng gia Hà Lan ngày 30/4 đã chết hôm qua, để lại điều bí ẩn chưa có lời giải rằng vì sao anh ta lại tấn công gia đình hoàng gia.

Thủ phạm vụ tấn công lễ diễu hành của hoàng gia Hà Lan đã chết - 1
Karst Tates đã lái xe tông vào nhiều người trên phố.

Thủ phạm được báo chí địa phương xác định là Karst Tates, 38 tuổi, đã ở trong điều kiện nguy kịch sau vụ tấn công hôm thứ 5 trong Ngày của Nữ hoàng, ngày nghỉ quốc gia của Hà Lan.

Tates chết vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ 6 sau khi chiếc xe của anh ta lao vào một tượng đài ở thành phố Apeldoorn, cách thủ đô Amsterdam khoảng 90km về phía đông. Tates đã chết lâm sàng từ tối thứ 5 do bị tổn thương nghiêm trọng ở não.

Vài giờ sau cái chết của anh ta, Bộ quốc phòng Hà Lan thông báo, một tài xế 55 tuổi làm việc cho quân cảnh, ông Roel Nijenhuis, cũng đã qua đời vì những vết thương quá nặng. Trước đó, 5 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Một tuyên bố từ Trung tướng Dick van Putten, Tư lệnh quân cảnh cho hay, ông Nijenhuis khi đó đang làm nhiệm vụ trong lễ diễu hành hôm thứ 5. Ông Nijenhuis đã lái chiếc xe của đoàn quân cảnh tới cuộc diễu hành và đang theo dõi lễ diễu hành thì bị tông phải.

10 người khác cũng bị thương khi Karst Tates lái chiếc xe nhỏ màu đen lao qua hàng rào an ninh hướng về phía một chiếc xe buýt mui trần chở Nữ hoàng Beatrix và các thành viên khác của gia đình hoàng gia.

Tates khai với một trong số những sĩ quan cảnh sát đầu tiên tiếp cận chiếc xe của anh ta rằng cuộc tấn công nhằm vào gia đình hoàng gia. Các quan chức tại Apeldoorn nói Tates đã có sơ đồ lộ trình của Nữ hoàng. Tới nay, cảnh sát vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

“Giờ đây mọi việc trở nên rất khó vì chúng ta không còn nghi phạm để hiểu xem động cơ đằng sau vụ việc này”, Fred de Graaf, Thị trưởng thành phố Apeldorn, nơi vụ tấn công xảy ra, nói.

Thủ phạm vụ tấn công lễ diễu hành của hoàng gia Hà Lan đã chết - 2
Thủ phạm đã bị thương nặng khi xe của anh ta đâm phải một tượng đài.
 
Báo chí Hà Lan, dẫn lời những người hàng xóm, cho biết Tates từng làm vệ sĩ nhưng gần đây đã bị sa thải và sẽ bị đuổi ra khỏi thị trấn nhỏ Huissen vì không có đủ tiền thuê nhà. Theo nguồn tin cảnh sát, anh ta không có tiền sử mắc bệnh thần kinh và cũng chưa từng phạm tội. Những người hàng xóm miêu tả Tates là một người thân thiện nhưng sống khép mình.

“Gần đây, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã bị sa thải và không có khả năng thuê nhà. Anh ta dự kiến đến vào hôm nay để giao lại chìa khóa cho người thuê nhà mới”, người chủ cho thuê nhà Sem Bosman nói.

Các công tố viên cho hay cái chết của nghi phạm đã chấm dứt cuộc điều tra tội phạm nhằm vào anh ta nhưng họ sẽ tiếp tục điều tra để xem liệu thủ phạm hành động một mình hay phối hợp với ai không. Cho tới nay, vẫn không có bằng chứng có thấy có ai đó tham gia vụ việc.

Cảnh sát đã lục soát nhà của nghi phạm nhưng không tìm thấy bất kỳ vũ khí, thuốc nổ hay dấu hiệu về các nghi phạm khác. Họ cũng không tìm thấy mối liên hệ nào giữa Tates với các nhóm khủng bố.

Cuộc tấn công khiến các quan chức địa phương phải xem xét lại công tác bảo vệ an ninh cho sự xuất hiện trước công chúng của gia đình hoàng gia, bắt đầu là ngày tưởng niệm các nạn nhân Hà Lan trong Thế chiến chiến II vào đầu tuần tới, sau đó là các hoạt động mừng Ngày Độc lập. Nữ hoàng Beatrix, 71 tuổi, sẽ tham gia ít nhất 1 buổi tưởng niệm chính theo đúng kế hoạch.

Bất ngờ

Khi vụ tấn công xảy ra, hàng trăm sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ trong một hoạt động an ninh lớn đã được chuẩn bị nhiều tháng nay. Nhưng các nhà chức trách nói họ hoàn toàn bị bất ngờ khi chiếc xe của thủ phạm vượt qua hàng rào an ninh và đâm vào đám đông.

“Đó là một cảnh tượng kinh hãi khi máu vương vãi khắp nơi và giày dép rơi lung tung”, Cynthia Boll, một nhân chứng tại hiện trường cho hay.

Chiếc xe đi trượt mục tiêu là chiếc xe buýt đang chở Nữ hoàng Beatrix và gia đình hoàng gia. Truyền hình địa phương đã quay cảnh gia đình hoàng gia chứng kiến vụ việc trong nỗi kinh hoàng.

Các quan chức cho hay, 2 người đàn ông và 2 phụ nữ đã thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ tai nạn. Người thứ 5 chết tại bệnh viện sau đó. Cho tới chiều qua, tổng số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 6 người. Thị trưởng Apeldoorn xác nhận 8 nạn nhân bị thương vẫn đang nằm viện, trong đó có 2 trẻ em. Một phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch.

 An Bình
Theo AP