1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thói trăng hoa của các nguyên thủ Pháp bị phơi bày

Những ngày này, thị trường sách nước Pháp sôi động hẳn lên khi có một cuốn sách lạ được tung ra làm thỏa mãn những độc giả hiếu kỳ.

Được phát hành ngày 31/8, cuốn sách dày 390 trang kể những chuyện “không nói ra thì không ai biết” về những cuộc tình vụng trộm, thói trăng hoa “hảo ngọt” của các nguyên thủ quốc gia Pháp từ các cựu tổng thống (TT) F.Mitterrand, Giscard D’Estaing đến đương kim TT Jacques Chirac. Theo Reuters, cuốn sách có tựa đề Sexus Politicus (Chính trị thân xác) của 2 học giả Christophe Dubois và Christophe Deloire, đụng chạm đến một chủ đề cấm kỵ lớn trong nền chính trị Pháp là đời tư và cuộc sống phòng the của các nhà lãnh đạo chóp bu.

Qua cuốn sách, độc giả Pháp được biết chi tiết tuy không phải lần đầu tiên, những chuyện bồ bịch, lừa vợ dối con của nhiều chính khách có niềm đam mê chung là ngoại tình. Theo cuốn sách, TT Chirac cũng như các bậc tiền nhiệm Mitterrand, Giscard d’Estaing đã phần nào giữ kín được các cuộc tình để khỏi bị tai tiếng nhờ sự làm ngơ của giới báo chí theo một luật (!) có từ lâu. Đồng tác giả Dubois nhận xét: “Tất cả các chính khách trên đều tự coi mình là những con người trong sạch, nhưng hầu như tất cả các chính khách mày râu của nước Pháp đều là những kẻ hám gái. Đây là lĩnh vực bị cấm mà trước đây không ai được đụng tới. Chúng tôi đã phá bỏ điều cấm kỵ này nhờ sự đồng tình giúp đỡ của nhiều chính khách!”

Có 2 chuyện “ly kỳ” trong cuốn sách khiến không ít độc giả ngạc nhiên. Chuyện thứ nhất liên quan đến cố TT Mitterrand ngủ với một phụ nữ mà một số cố vấn thân cận và người lái xe của ông đã từng chung chăn gối, thậm chí cả ông Chirac cũng đã có lần “chung đụng”. Chuyện thứ hai, kể chuyện ông Chirac nhiều lần trốn vợ, có những cuộc hẹn hò ban đêm và dùng tiền nhà nước đem theo bồ trong nhiều chuyến công du nước ngoài. Thừa biết tính chồng, bà Bernadette hỏi người lái xe của ông Chirac vào đêm công nương Diana chết trong tai nạn ô tô ở Paris năm 1997: “Ông có biết ông nhà tôi đêm nay ở đâu không?”.

Tác giả Dubois nói vui: “Có một kiểu đua giữa ông Chirac và ông Mitterrand xem ai có nhiều bồ hơn. Tôi không biết ai lên bục giành phần thắng, nhưng chắc chắn là ngang tài ngang sức!”.

Theo T. Tùng
Người lao động