Thi Hoa hậu Đồng tính “Mũm mĩm” tại Venezuela
(Dân trí) - Venezuela vốn nổi tiếng với các cuộc thi sắc đẹp và luôn được mệnh danh là “đất nước của những hoa hậu”. Nhưng nay, quốc gia Nam Mỹ lại “khai sinh” ra một cuộc thi sắc đẹp hoàn toàn mới - thi hoa hậu dành cho các thí sinh đồng tính mũm mĩm.

Âm nhạc sôi động, ánh sáng đèn nhấp nháy. Các thí sinh tạo dáng trên sân khấu, vẫy tay và gửi nụ hôn gió tới khán giả. Tất cả họ đều đi giày cao gót, mặc bikini và cười rạng rỡ.
Nhưng đây là một cuộc thi sắc đẹp khác thường tại Venezuela - đất nước vốn được xem là “cường quốc hoa hậu” và đã giành chiến thắng trong 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ gần đây. Từ cánh gà, bạn cũng nhận thấy những điều rất ấn tượng về các thí sinh. Họ là dân "gay" mập mạp.
Đó là cuộc thi Hoa hậu Đồng tính “Mũm mĩm” - cuộc thi nhằm tìm ra một nữ hoàng sắc đẹp kiểu mới. Lần đầu tiên được tổ chức tại Venezuela, cuộc thi đã xoá bỏ những kỳ thị tại một xã hội vốn nhìn nhắc sắc đẹp phải luôn gắn liền với những phụ nữ rạng rỡ với thân hình eo ót.
“Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi cũng đẹp và gợi cảm”, Alexander Armas, 50 tuổi, một nhà tổ chức cũng sở hữu thân hình mập mạp, nói. “Chúng ta đã bị tràn ngập bởi những hình ảnh về các phụ nữ mảnh mai. Đã đến lúc cần phải làm một điều gì đó về chuyện này”.
Cuộc thi Hoa hậu Đồng tính “Mũm mĩm” cũng có các phần giống các cuộc thi sắc đẹp thông thường như trình diễn áo dạ hội, áo tắm và trò chuyện về giúp đỡ trẻ em nghèo.
“Tôi là nữ hoàng quá cân nhưng tôi yêu cơ thể mình. Tôi có người bạn trai tuyệt vời cũng yêu cơ thể tôi”, La Maracucha, một thí sinh cho hay.
Béo phì vốn bị ác cảm trong xã hội Venezuela và người đồng tính lại càng bị kỳ thị. Mặc dù Venezuela đã cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính nhưng xã hội nhìn chung vẫn kỳ thị. Những người chuyển giới cho hay công việc mà họ có thể làm là chuyên gia giải phẫu thẩm mỹ hay gái mại dâm - nghề dễ gặp nguy hiểm. Hơn 20 người chuyển giới làm gái mại dâm đã bị ám sát kể từ đầu năm tới nay.
“Có rất nhiều nam giới không thích nhìn thấy đàn ông mặc quần áo phụ nữ. Thật không dễ dàng gì cho chúng tôi”, Alberto Maia, 27 tuổi, người đứng trên sân khấu lấy tên là Cô Aragua, nói.
Còn một thí sinh khác là Alberto Rodriguez, 23 tuổi, cho biết: “Chúng tôi đi ra từ những góc khuất. Chúng tôi đã được xã hội chấp nhận hơn… Chúng tôi đều có quyền lợi. Những người đồng tính và mập mạp cũng giống như những người bình thường khác mà thôi”.
An Bình
Theo Guardian