Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền nam
Ngày 17/7, trong một động thái mạnh mẽ nhằm kiềm chế tình trạng nổi dậy đang gia tăng, Thái Lan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hầu khắp khu vực phía Nam, nơi có nhiều người dân Hồi giáo sinh sống.
Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã thông qua một đạo luật về tình trạng khẩn cấp, trao nhiều quyền lực rộng rãi cho Thủ tướng Thaksin Shinawatra để giải quyết tình trạng nổi dậy ở miền Nam.
Theo đạo luật này, một số khu vực sẽ được gọi là "vùng trong tình trạng khẩn cấp" và tại đó các biện pháp quản lý an ninh nghiêm ngặt sẽ được áp dụng.
Với sự chấp thuận của Quốc vương, ông Thaksin giờ đây có thể tuyên bố các khu vực khẩn cấp, chính quyền ở những nơi đó sẽ có quyền nghe lén các cuộc nói chuyện điện thoại, lục soát và bắt giữ mà không cần lệnh, và cấm xuất bản.
Người dân ở khu vực này có thể bị cấm rời đất nước và những người nước ngoài bị tình nghi ủng hộ các phần tử nổi loạn sẽ bị trục xuất.
Điểm thay đổi mới đáng chú ý là kể từ nay, Văn phòng Thủ tướng Thái Lan sẽ đưa ra những quyết định chứ không phải là các tư lệnh quân đội ở miền Nam Thái Lan.
Tình trạng khẩn cấp này được áp đặt tại các tỉnh Narathiwwat, Yala và Pattani cùng với bốn huyện tại tỉnh Songkhla láng giềng, nơi ít nhất 810 người đã thiệt mạng vì bạo lực từ tháng 1/2004.
Cùng ngày, hai cảnh sát biên phòng Thái Lan đã bị lực lượng nổi loạn bắn chết tại tỉnh Narathiwwat. Tại tỉnh Yala, hai cảnh sát và nhiều dân thường đã bị thương khi một quả bom gài trên chiếc xe cảnh sát phát nổ tại thủ phủ tỉnh.
Trước đó, các phần tử nổi loạn tiến hành các vụ đánh bom và tấn công tại tỉnh Yala làm bốn người chết và hàng chục người bị thương.
Báo chí tại Bangkok phản ánh dư luận bày tỏ lo ngại và không tán thành về đạo luật điều hành đất nước vừa được Chính phủ Thái Lan công bố.
Một số nghị sĩ và trí thức cho rằng đạo luật này lấn át Hiến pháp hiện hành. Riêng Liên minh báo chí Đông Nam Á (SEAPA) nêu cụ thể sự phản đối việc đạo luật trên cho phép theo dõi các cuộc trao đổi trên điện thoại, kiểm duyệt báo chí và giam giữ người mà không cần lệnh bắt giữ.
Theo S.N.
Tuổi trẻ/BKP, TNA





