1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu đổ bộ mặt trăng Trung Quốc gửi ảnh về trái đất

(Dân trí) - Robot đầu tiên hạ cánh xuống mặt trăng trong gần 40 năm qua, cỗ máy tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc, đã bắt đầu gửi ảnh về trái đất, với một số tấm chụp cả tàu hạ cánh xuống mặt trăng.

 

Hình ảnh Thỏ Ngọc được tàu đổ bộ chụp.
Hình ảnh Thỏ Ngọc được tàu đổ bộ chụp.

Thỏ Ngọc đã được tàu đổ bộ mặt trăng “thả” xuống bề mặt “chị Hằng” trên một bình địa núi lửa được gọi là Sinus Iridum vào 4h35 ngày thứ bảy , giờ Bắc Kinh (20h35 GMT.

 

Cỗ máy tự hành đã di chuyển đến địa điểm cách đó vài phút, và đây là chuyến đi ngắn lịch sử đầu tiên từng được ghi bằng tàu đổ bộ.

 

Tối ngày chủ nhật, hai cỗ máy bắt đầu chụp ảnh nhau. Có thể thấy rõ cờ của Trung Quốc trên Thỏ Ngọc.

 

Ma Xingrui, chỉ huy trưởng chương trình mặt trăng Trung Quốc tuyên bố sứ mệnh “thành công tốt đẹp”.

 
Hình ảnh tàu đổ bộ do Thỏ Ngọc chụp.
Hình ảnh tàu đổ bộ do Thỏ Ngọc chụp.
 

Cú hạ cánh mềm đầu tiên xuống mặt trăng kể từ năm 1976 này là bước tiến mới nhất của Trung Quốc trong chương trình vũ trụ đầy tham vọng của họ. Tàu đổ bộ dự kiến sẽ hoạt động trên mặt trăng 1 năm trong khi cỗ máy tự hành dự kiến sẽ làm việc khoảng 3 tháng.

 

Sứ mệnh Hằng Nga-3 đã “đáp” xuống mặt trăng sau khoảng 12 ngày cất cánh từ trái đất trên tên lửa đẩy Trường Chinh 3B của Trung Quốc.

 

Sứ mệnh được xem là biểu tượng cho vị trí đang lên trên toàn cầu của Trung Quốc và thành tựu công nghệ của nước này. Nó cũng chứng tỏ thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi biến nước này từ một nước nghèo đói trở thành một cường quốc số 2 thế giới. Bắc Kinh dự kiến sẽ thành lập trạm vũ trụ vĩnh viễn trong không gian vào năm 2020 và sau đó sẽ đưa người lên mặt trăng.

 
Thỏ Ngọc trượt xuống bề mặt mặt trăng từ tàu đổ bộ:
 
 

Vũ Quý

Theo BBC, AFP, Xinhua