1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình hình Thái Lan:

Tạm ngừng đối đầu, 20 người chết, 825 người bị thương

(Dân trí) - Đụng độ giữa “áo đỏ” và lực lượng an ninh tạm ngừng; 20 người, gồm một phóng viên nước ngoài, thiệt mạng và 825 người bị thương; “áo đỏ” tuyên bố “chính phủ sẽ không thắng”, bắt cóc 2 nhóm binh sỹ - đó là những diễn biến mới ở Bangkok, Thái Lan.

 
Tạm ngừng đối đầu, 20 người chết, 825 người bị thương - 1


Đã có ít nhất 9 người chết, hàng trăm người bị thương trong các cuộc xung đột


Tạm ngừng đối đầu

Trong một phát biểu trên truyền hình lúc 10 giờ tối, người phát ngôn quân đội Thái Lan Sansern Kaewkamnerd cho biết Tổng thư ký của Thủ tướng Thái Lan, ông Korbsak Sabhavasu, đã được chỉ định để thương lượng với các thủ lĩnh “áo đỏ” về thời gian tạm ngừng đối đầu, và quân đội đã rút khỏi những khu vực xảy ra xung đột. Chính phủ đề nghị những người biểu tình cũng làm như vậy.

Ông Sansern có thông báo này sau khi xung đột ở Bangkok có chiều hướng gia tăng ở hai địa điểm biểu tình chính của “áo đỏ”.

Người đứng đầu Trung tâm cứu hộ Erawan, ông Phetpong Kitjakarn cho biết đến hôm nay đã có 20 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa những người biểu tình “áo đỏ” và lực lượng an ninh. 825 người khác, gồm cả nhân viên an ninh của chính phủ, bị thương.
 
Trước đó, ông cho biết trong số người thiệt mạng có 2 binh sỹ, 8 người biểu tình "áo đỏ" và 1 phóng viên nước ngoài. Hơn 100 nhân viên an ninh đã bị thương.

Ông này cũng xác nhận một phóng viên người Nhật Bản làm việc cho hãng tin Reuters nằm trong số những người thiệt mạng. Giám đốc bệnh viện Trung ương, Tiến sĩ Pitchaya Nakwatchara trước đó đã nhận dạng phóng viên này là Hirouki Muramoto. Anh chết do bị bắn vào ngực.

Theo kênh Nation TV, tình hình dường như vượt khỏi tầm kiểm soát khi những người biểu tình “áo đỏ” và lực lượng an ninh bắt đầu đấu súng và ném lựu đạn ở ngã tư Khokwua, cách điểm biểu tình chính ở cầu Phan Fah chỉ 700m, vào lúc 8 giờ 10 phút tối làm ít nhất 10 binh sĩ bị thương.

Chỉ 10 phút sau vụ này, Tòa nhà Chính phủ cũng bị tấn công bằng lựu đạn. “Áo đỏ” cũng ném lựu đàn vào binh lính ở khu vực Si Yak Kor Woe, làm 20 binh sĩ bị thương. Hai bên sau đó đã nổ súng vào nhau.

Kênh Nation đưa tin tất cả các phóng viên đã bị chặn và đưa về vị trí sau các hàng rào binh lính.
 
Cũng theo ông Phetpong, những người biểu tình đã bắt cóc 2 nhóm binh sỹ, 1 nhóm 8 người và 1 nhóm 20 người. Hiện quân đội đang đàm phán để thả họ.

“Áo đỏ” thề không để thất bại

Phe ủng hộ Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) tuyên bố sẽ không bị đánh bại ngay cả nếu chiến dịch trấn áp của lực lượng an ninh thành công trong việc giải tán những người biểu tình chống chính phủ ở cầu Phan Fa – thủ lĩnh phe này là Natthawut Saikua tối 10/4 tuyên bố.

“Đừng nghĩ là chính phủ sẽ thắng. Đây mới chỉ là cuộc chiến đầu tiên”, Natthawut nói trước đám đông biểu tình ở Ratchaprasong.

Thủ lĩnh “áo đỏ” còn nhắc lại yêu sách rằng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải lập tức giải tán quốc hội và bản thân ông phải rời khỏi Thái Lan.

Cựu Thủ tướng đang bị truy nã Thaksin Shinawatra cũng gửi tin nhắn đến những người ủng hộ, trong đó ông này kêu gọi “hãy giúp cứu lấy nền dân chủ”.

Lúc 11 giờ 45 phút sáng, các thủ lĩnh của “áo đỏ” đã báo động người biểu tình “sẵn sàng cho cuộc trấn áp” của quân đội.

Trong khi đó, hàng trăm người “áo đỏ” ở tỉnh Khon Kaen gần Bangkok đã tụ tập tại công viên Ratchadanusorn, trước trụ sở chính quyền tỉnh, sau khi nghe tin về chiến dịch giải tán người biểu tình ở Bangkok.

Những người này nói họ sẵn sàng xông vào trụ sở chính quyền khi nhận được lệnh từ thủ lĩnh của UDD ở Bangkok. Tuy nhiên, phó cảnh sát trưởng Khon Kaen khẳng định lực lượng của ông có thể kiểm soát được tình hình.

Theo người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình khẩn cấp, ở Bangkok, khoảng 20 xe bọc thép đã được triển khai để bảo vệ các tòa nhà quan trọng của chính phủ ở khắp thành phố.

Nguyễn Viết
Tổng hợp Xinhua, các báo Thái Lan