Số phận người sáng lập tập đoàn Daewoo
Sau 6 năm chạy trốn ở nước ngoài, ông Kim Woo Choong, 69 tuổi, cha đẻ tập đoàn Daewoo (Hàn Quốc) nổi tiếng thế giới sẽ trở về quê hương.
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết, ông Kim có thể xuất hiện ở sân bay Incheon, phía Tây Seoul vào ngày 14/6. Khi trở về ông Kim sẽ bị bắt.
“Ông Daewoo” từng là thần tượng của giới trẻ trên toàn thế giới với câu chuyện của một thanh niên nghèo khó trở thành ông chủ của tập đoàn Daewoo sản xuất ô tô, hàng điện tử, quần áo và những toà nhà chọc trời...
Tuy nhiên, năm 1999 tập đoàn này bắt đầu đổ vỡ với món nợ lên tới 75 tỷ USD. “Ông Daewoo” bị cáo buộc đã gây ra tình trạng trên, cố tình che đậy những khó khăn và biển thủ tiền của tập đoàn.
Hiện Daewoo nằm dưới sự quản lý của nhà nước, nhưng nhiều ngành kinh doanh của nó đã phải bán cho các tập đoàn khác, như sản xuất ô tô thuộc về General Motors và Tata Motors.
Sau đó “Ông Daewoo” bắt đầu những năm tháng lẩn trốn ở nước ngoài. Năm 2001, cảnh sát Hàn Quốc phát lệnh truy nã ông thông qua Interpol. Nhiều nguồn tin cho rằng ông sống ở Pháp.
Theo giới phân tích chính trị, cảnh sát Hàn Quốc không muốn bắt ông Kim vì sợ khi ra toà ông sẽ khai ra những bí mật liên quan đến một số quan chức cấp cao của nước này.
Theo N.Đ
Tiền phong/Korean Times, IHT










