1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết vì bão Katrina có thể lên tới 10.000 người

Nhiều thi thể trương phồng, trôi lềnh bềnh trên các con phố. Nhưng nhà chức trách e ngại vẫn còn hàng ngàn thi thể như thế đang kẹt lại bên trong các căn nhà đổ nát trên toàn New Orleans...

Hàng ngàn gia đình đã trở lại New Orleans, nhặt nhạnh và thu gom những gì còn sót lại của ngôi nhà họ từng ở.

 

Tổng thống Bush không ngừng trấn an dư luận bằng những lời cam kết sẽ nhanh chóng đẩy mạnh các nỗ lực cứu hộ cho dân vùng bị nạn trước nhiều lời chỉ trích cho rằng chính phủ chậm trễ phản ứng là do vấn đề "chủng tộc".

 

Công cuộc tìm kiếm các nạn nhân của cơn bão vẫn tiếp tục, với lực lượng cứu hộ trên cả canô, trực thăng và xe đặc chủng của quân đội, "gõ cửa" và rà soát từng căn nhà nhằm tìm ra những người sóng sót còn đang bị mắc kẹt.

 

Tròn một tuần sau khi Katrina tràn vào bờ biển Vịnh Mexicô và tàn phá một trong những thành phố phồn thịnh, nổi tiếng nhất nước Mỹ - quê hương của nhạc Jazz và Mardi Gras, không ai biết chính xác bao nhiêu sinh mạng đã bị Katrina cướp đi.

 

Thị trưởng thành phố New Orleans Ray Nagin tuyên bố "có lý do để tin rằng" con số tử vong có thể lên tới 10.000 người, dù chính ông cũng thừa nhận không biết số liệu chính xác là bao nhiêu.

 

"Không có việc làm. Không có nhà để về, không có cả khách sạn để nghỉ tạm, chẳng còn gì ở đây. Chúng tôi khuyên mọi người nên rời bỏ thành phố, vì nơi này đã bị phá huỷ rồi, hoàn toàn bị phá huỷ rồi", phó chỉ huy lực lượng cảnh sát thành phố Warren Riley nói.

 

Một nhà kho lớn đã được dựng lên để nhận dạng các nạn nhân, sau khi thi thể của họ đã được khôi phục lại tương đối hoàn chỉnh.

 

Theo Châu Anh

Tiền phong/AP

Dòng sự kiện: Bão Katrina ở Mỹ