1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau tiệc xa hoa ở hộp đêm, Thái Lan bùng phát dịch dữ dội

Thanh Thành

(Dân trí) - Thái Lan đang chứng kiến số ca Covid-19 tăng mạnh, trong đó các hộp đêm sang trọng ở thủ đô Bangkok được cho là góp phần làm bùng phát dịch bệnh.

Sau tiệc xa hoa ở hộp đêm, Thái Lan bùng phát dịch dữ dội - 1

Một bệnh viện dã chiến ở Bangkok, Thái Lan (Ảnh: NYT).

Khi các khách VIP bước xuống chiếc limousine sang trọng trước câu lạc bộ đêm Krystal Exclusive ở thủ đô Bangkok, các cô gái trẻ đẹp, đầu đội vương miện, tay đeo cánh thiên thần lao đến chào đón nồng nhiệt.

Ngay lập tức, những vị khách siêu VIP này được xếp vào phòng siêu VIP, có tường đệm và ghế sofa sang trọng. Các quan chức của Thái Lan đã chọn tổ chức tiệc tại Krystal - một câu lạc bộ hạng cao cấp ở thủ đô. Những hạn chế phòng chống đại dịch đã không thể ngăn được họ hưởng thụ niềm vui.

Nhưng trong những tuần qua, Krystal và một hộp đêm khác ở khu vực lân cận là Emerald, đã trở thành tâm điểm chỉ trích vì là nguồn cơn làm bùng nổ làn sóng dịch bệnh lớn nhất và nguy hiểm nhất ở Thái Lan, theo các quan chức Bộ Y tế.

Buổi tiệc tại câu lạc bộ đêm đó đã gây ra hậu quả đáng sợ. Trong số những nạn nhân bị nhiễm bệnh đầu tiên có cả các quan chức. Các nhân viên bảo vệ an ninh và các phụ nữ làm việc tại các câu lạc bộ cũng bị nhiễm bệnh.

Các quan chức y tế cho biết, trong bối cảnh hầu hết người dân Thái Lan đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang , giãn cách tuyệt đối hay ở nhà, một số nhân vật VIP đã khiến dịch bùng phát dữ dội ở Bangkok. Hoạt động nhộn nhịp tại cụm câu lạc bộ đêm này cũng lộ ra "quyền miễn trừ trừng phạt" của giới nhà giàu tại một quốc gia đang chứng kiến khoảng cách giàu nghèo lớn nhất trong số các nền kinh tế đang phát triển.

Trong nhiều tháng, Thái Lan đã không ghi nhận ca nhiễm nào ngoài cộng đồng. Nhưng dịch bệnh hiện đã lây lan từ các hộp đêm sang trọng, chuyên phục vụ những nhân vật quyền lực và giàu có, cho đến của các khu ổ chuột nằm sát đường cao tốc và đường sắt ở Bangkok. Tại những khu dân cư chật chội và ẩm thấp này, việc giãn cách xã hội là điều bất khả thi. Dịch bệnh cũng lây lan đến các nhà tù, cơ sở xây dựng và nhà máy.

"Người giàu dự tiệc và người nghèo phải gánh chịu hậu quả", Sittichat Angkhasittisiri, người đứng đầu một khu phố ở khu ổ chuột lớn nhất Bangkok, Khlong Toey, nói.

Cho tới nay chưa đến 2% dân số Thái Lan được tiêm chủng đầy đủ. Một số người dân giàu có ở Bangkok gây phẫn nộ khi khoe khoang trên mạng xã hội về việc đã mua lại thẻ tiêm chủng từ những con người nghèo nhất trong thành phố.

Sau tiệc xa hoa ở hộp đêm, Thái Lan bùng phát dịch dữ dội - 2

Một bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại bệnh viện ở Bangkok (Ảnh: NYT).

Cho đến tháng 11/2020, Thái Lan chỉ ghi nhận khoảng 5.000 ca nhiễm nhưng giờ đây đã có hơn 5.800 ca mới ghi nhận trong một ngày vào cuối tháng 5. Tổng số ca nhiễm hiện nay là khoảng 175.000. Đã qua rồi cái thời mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ca ngợi Thái Lan về sức mạnh và hiệu quả chống dịch thành công.

Làn sóng lây lan đáng sợ ở Thái Lan xảy ra trong bối cảnh nhiều quốc gia phương Tây - vốn là những tâm dịch kinh hoàng nhất thế giới - đang dần dần trở lại cuộc sống bình thường. Giới phân tích cho rằng, đây là một phần của làn sóng bùng phát muộn đã quét qua phần lớn khu vực còn lại của Đông Nam Á, nơi hầu như vẫn chưa có đủ vắc xin.

Thái Lan nỗ lực tìm kiếm nguồn cung khi đang dựa vào Siam Bioscience, một công ty của Hoàng gia Thái Lan và đang sản xuất vắc xin AstraZeneca nội địa. Hôm 4/6, Siam Bioscience đã bàn giao 1,8 triệu liều vắc xin AstraZeneca được sản xuất trong nước cho chính phủ.

Các phuyai, từ dùng để nói đến những người thuộc giới thượng lưu cao cấp của Thái Lan, có thể đặt tour đi nước ngoài để tiêm vắc xin, với giá tour 7.000 USD đến Nga đã được đặt hết cho đến tháng 7. Người giàu có mắc bệnh nhẹ cũng có thể dưỡng bệnh tại các khách sạn đắt tiền. Nhưng người nghèo lại ở một thế giới đối lập.

Mutita Thongsopa, một nhân viên công ty sữa, cho biết: "Xã hội rất bất bình đẳng. Các phuyai đã gây chuyện và chúng tôi giờ đây không thể sống nổi".

Hôm 27/4, chị gái của Mutita, Supatra Thongsopa, 40 tuổi, nhân viên bán hàng tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok, phải đến địa điểm xét nghiệm lúc 3 giờ sáng để nhận chỗ. Cô đợi cả ngày, rồi ngày hôm sau và ngày hôm sau. Trong lúc chờ đợi, Supatra đã nhắn tin với em gái, phàn nàn về việc này và cả việc đau dạ dày. Cuối cùng cô được xét nghiệm vào ngày 1/5 với kết quả đã nhiễm Covid-19. Cô qua đời sau đó 5 ngày. Bạn trai của Supatra, cũng đã nhiễm bệnh và hiện vẫn đang ở trong bệnh viện. "Mọi người đang chết như những chiếc lá rơi", Mutita buồn bã nói.

Mặc dù quản lý của hai câu lạc bộ đêm Krystal và Emerald bị kết án 2 tháng tù giam vì vi phạm sắc lệnh chống dịch khẩn cấp, cho đến nay vẫn chưa có thêm bất kỳ ai khác phải chịu trách nhiệm. Cảnh sát cho biết họ đang xem liệu hoạt động mại dâm, vốn là bất hợp pháp ở Thái Lan, có tồn tại ở các câu lạc bộ hay không. Đại diện của cả hai câu lạc bộ đều từ chối bình luận về thông tin trên.

"Về vụ Krystal, mọi việc vẫn đang được điều tra", Thiếu tướng Sophon Sarapat, Chỉ huy của một đội cảnh sát thủ đô Bangkok, cho biết.