Saddam Hussein đang tuyệt vọng
(Dân trí) - Theo một thành viên trong đoàn xét xử cựu độc tài Iraq sắp tới, tinh thần Saddam đã “suy sụp” hoàn toàn sau gần 18 tháng bị giam giữ để chờ ngày ra toà.
Kể từ khi bị bắt tại hầm trú ẩn ở quê nhà, gần Tirkit hồi tháng 12/2003, cựu độc tài Iraq đã bị giam giữ tại một Trung tâm giam giữ do Mỹ điều hành ở Iraq.
Những bức ảnh chụp Saddam mặc đồ lót gần đây khiến người ta lo ngại Saddam bị vi phạm nhân quyền đối với tù nhân đang đợi xét xử.
Raid Juhi, người sẽ làm chủ toạ phiên toà xét xử Saddam sắp tới cho tờ báo Ả rập Asharq al-Awsat có trụ sở ở London biết: “Vị tổng thống bị lật đổ này đang bị suy sụp tinh thần bởi ông ta hiểu những tội danh chống lại ông ta ngày càng nhiều, và bởi ông ta chắc rằng mình sẽ phải đứng trước một phiên toà công minh.”
Những tội mà Saddam phải đối mặt là: giết hại chính trị gia đối lập, sử dụng vũ khí hoá học chống lại dân thường người Kurd, xâm lược Kuwait và đàn áp phong trào của người Kurd và người Shiite năm 1991…
Nhưng ngày hôm qua, luật sư Khalil al-Duleimi của Saddam đã bác bỏ lời nhận xét trên: “Lần cuối cùng tôi gặp Saddam là vào cuối tháng 4, tinh thần của ông vẫn rất tốt.”
Trang Thu
Theo Independent