1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phu nhân Tổng thống Haiti tuyên bố truy lùng đến cùng kẻ ám sát chồng

Thành Đạt

(Dân trí) - Phu nhân Tổng thống Haiti tuyên bố sẽ không bỏ cuộc cho đến khi thủ phạm gây ra cái chết của chồng bà được đưa đưa ra xét xử.

Phu nhân Tổng thống Haiti tuyên bố truy lùng đến cùng kẻ ám sát chồng - 1

Phu nhân Tổng thống Haiti Martine Moise trao đổi với truyền thông sau phiên điều trần về vụ ám sát tổng thống hôm 6/10 (Ảnh: Reuters).

Sau phiên điều trần vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise ở Port-au-Prince, bà Martine Moise, phu nhân tổng thống, ngày 6/10 cho biết bà sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi những kẻ giết người bị đưa ra công lý.

Trong một tuyên bố bất ngờ từ tòa án, bà kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy tiếp tục tham gia cuộc điều tra về vụ án.

"Mọi người đều nói rằng ở đất nước tôi, chúng tôi sẽ không có được công lý. Ngay cả khi mọi người nói với tôi điều này, tôi vẫn bắt đầu tìm kiếm công lý", bà Martine nói.

"Chúng tôi sẽ kêu gọi công lý vào buổi sáng, vào buổi chiều, vào ban đêm, bởi vì tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi tìm được công lý", phu nhân tổng thống Haiti tuyên bố.

Bà Martine đã đến gặp thẩm phán phụ trách cuộc điều tra về cái chết của chồng bà hồi tháng 7 và nói rằng bà đã trả lời các câu hỏi trong vài giờ.

Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát tại nhà riêng khoảng hơn 1h sáng ngày 7/7 ở vùng ven thủ đô Port-au-Prince. Giới chức Haiti đã bắt giữ nhiều nghi phạm, trong đó có 18 nghi phạm là cựu quân nhân Colombia. Mặc dù vậy, các nhà điều tra Haiti vẫn chưa thể xác định ai có thể là chủ mưu đằng sau vụ ám sát chấn động này.

Hơn 2 tháng sau vụ ám sát, nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp như đội cận vệ vắng mặt khó hiểu vào đêm Tổng thống Moise bị đoạt mạng, trong khi các nhà điều tra đến nay vẫn liên tục nhận những lời đe dọa.

Đệ nhất phu nhân Martine Moise là người duy nhất chứng kiến chồng mình bị ám sát. Bà nói với truyền thông Mỹ rằng, vào đêm định mệnh đó, một nhóm gồm khoảng hàng chục tay súng đã xông vào dinh thự của họ.

Bà Martine kể lại rằng, nhóm sát thủ đã nhanh chóng tiếp cận và xả súng điên cuồng trong phòng ngủ khiến hai vợ chồng bà trọng thương. Bà nằm trên sàn với cánh tay trúng đạn, máu chảy loang trên sàn. Lúc này, bà chỉ nhìn thấy giày của những kẻ tấn công.

Bà Martine cho biết, Tổng thống Moise đã gọi điện cho lực lượng an ninh đề nghị ứng cứu khẩn cấp trước khi nhóm sát thủ xông vào phòng riêng và xả súng, nhưng vô vọng. Bà đã kêu gọi Liên Hợp Quốc hỗ trợ tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát.

Kể cả sau khi vụ tấn công xảy ra, không có bất cứ vệ sĩ nào của ông Moise có mặt. Một người giúp việc sau đó đã phát hiện vợ chồng Tổng thống bị nhóm sát thủ tấn công. Đến rạng sáng, một nhóm sĩ quan của cảnh sát quốc gia Haiti mới có mặt tại hiện trường và đưa bà đến một bệnh viện địa phương trước khi chuyển bà tới bệnh viện ở Miami, Mỹ để điều trị.

Các nhà chức trách Haiti cho biết, hơn 40 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ giết người, nhưng vẫn chưa rõ ai chủ mưu vụ việc và làm thế nào những kẻ ám sát có thể tiếp cận dinh thự của tổng thống.

Bà Martine gần đây đã có chuyến đi ngắn về quê nhà sau khoảng thời gian dài vắng mặt. Bà đã kết hôn với Tổng thống Moise 25 năm.

"Tôi không muốn chuyện này xảy ra với bất cứ ai", đệ nhất phu nhân Haiti nói.