1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không tranh cử vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/10 tuyên bố ông sẽ không ra tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016, khép lại giấc mơ chính trị cả đời và gạt bỏ những đồn đoán nhiều tháng gây chia rẽ đảng Dân chủ.

 


Ông Biden thông báo về quyết định không tranh cử ngày 21/10 (Ảnh: AFP)

Ông Biden thông báo về quyết định không tranh cử ngày 21/10 (Ảnh: AFP)

Phát biểu trước báo giới tại Vườn Hồng của Nhà Trắng hôm qua, đứng bên cạnh là phu nhân Jill Biden và Tổng thống Barack Obama, ông Biden nói gia đình đã sẵn sàng cho việc tranh cử sau cái chết của con trai cả, nhưng giờ đây ông không còn đủ thời gian.

Biden cho biết, dù không phải là ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 nhưng ông “sẽ không im lặng”.

Ông Biden, một thành viên của đảng Dân chủ, cho biết tôi sẽ nói " thẳng thắn và mạnh mẽ" cho tương lai của đảng Dân chủ và nước Mỹ.

Ông Biden cho biết thêm, bất kỳ ứng viên nào cũng có thể mắc “sai lầm nghiêm trọng” nếu bác bỏ di sản của Tổng thống Obama, và hối thúc chấm dứt sự mâu thuẫn chính trị.

Quyết định của ông Biden sẽ dọn đường cho ứng cử viên nặng ký của đảng Dân chủ - cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Ông Biden là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm. Ông từng là Thượng nghị sĩ bang Delaware từ 1973 đến 2009. Ông đã tranh cử tổng thống 2 lần vào các năm 1988 và 2008 nhưng đều không thành công.

“Tôi cho rằng không còn nhiều thời gian để mở chiến dịch tranh cử cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng”, Phó Tổng thống Biden phát biểu tại Nhà Trắng.

Ông Biden đưa ra quyết định sau nhiều tháng cân nhắc có tranh cử hay không. Thời gian này lại trùng hợp với quãng thời gian khó khăn của cuộc đời ông sau cái chết của con trai cả Beau bị ung thư não vào tháng 5 năm nay.

Đứng chỉ cách phòng Bầu dục bài bước tại Vườn Hồng tràn ngập ánh nắng mặt trời, Phó tổng thống Biden phát biểu rằng những ưu tư về cậu con trai Beau đã lắng dịu và giờ đây nhường chỗ cho nụ cười trên môi, và rằng sự nghiệp chính trị của ông đang được đếm ngược từng ngày.

Dường như thời gian đã muộn cho vị cựu Thượng nghị sĩ 72 tuổi và ông đã 2 lần tham gia ứng cử trong sự nghiệp chính trị. Và giờ đây không còn nhiều thời giờ để ông phát động chiến dịch tranh cử cũng như quyên tiền để cạnh tranh với ứng cử viên nặng ký Hillary Clinton.

Nhưng rõ ràng có một sự nuối tiếc nào đó với ông Biden khi tuyên bố không tham gia tranh cử, theo hãng tin AFP.

Ông Biden phát biểu: “Mặc dù không tham gia tranh cử vào Nhà Trắng, tôi muốn khẳng định một điều rõ ràng rằng chúng ta vẫn mãi đứng trong hàng ngũ của đảng Dân chủ và chúng ta cần làm vậy để lãnh đạo đất nước”.

Phó Tổng thống Biden cũng thối thúc các thành viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa nên gạt bỏ những bất đồng về chính trị đang chia rẽ nước Mỹ.

“Tôi không nghĩ rằng các thành viên đảng Dân chủ nhìn nhận các thành viên của đảng Cộng hòa là đối phương. Họ chỉ là các thành viên của các đảng đối lập mà không phải kẻ thù, nhưng vì tương lai của nước Mỹ chúng ta phải hợp tác với họ”, ông Biden kêu gọi.

Nói về đảng Dân chủ, ông Biden đã chỉ ra rằng: “Nước Mỹ sẽ phạm một sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta phủ nhận hay loại bỏ sự nghiệp của Tổng thống Obama. Người dân Mỹ đã làm việc chăm chỉ… Đảng Dân chủ không chỉ tranh đấu bảo vệ sự nghiệp trên (của người dân Mỹ) mà còn phải viết tiếp trang sử này”.

Sau khi ông Biden đưa ra quyết định trên, bà Hillary Clinton chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter rằng: “Ông Biden là một “người bạn tốt và là một con người vĩ đại”. Ngày hôm nay và mãi sau này tôi vẫn hâm mộ bởi sự lạc quan và cam kết mạnh mẽ của ông vì một thế giới tốt đẹp hơn”.

Còn ứng cử viên nặng ký với bà Clinton, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cũng ngợi ca và cảm kích ông Biden vì đã phụng sự cho nước Mỹ.

Vũ Duy-An Bình

Theo BBC, AP