1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phép màu vắc xin kéo Brazil dần thoát "vũng lầy" Covid-19

Thành Đạt

(Dân trí) - Thành phố Manaus ở Brazil, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, đã hồi sinh thần kỳ nhờ chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc.

Phép màu vắc xin kéo Brazil dần thoát vũng lầy Covid-19 - 1

Những ngôi mộ của nạn nhân Covid-19 nằm san sát nhau ở Manaus, Brazil (Ảnh: Washington Post).

Aldei Silva bước ra khỏi bệnh viện, tháo khẩu trang và quan sát xung quanh. Khung cảnh thật yên bình: Không có gia đình kêu cứu, không có xe cứu thương xếp hàng, không có bệnh nhân bị từ chối nhập viện và bỏ mặc tới chết. Các y tá tại khoa điều trị tích cực cũng không còn phải náo loạn để đương đầu với Covid-19.

Những người bán hàng đã quay lại làm việc. Mọi người bắt đầu cười nói qua điện thoại. Silva cảm thấy nhẹ nhõm.

"Nơi đây từng hoàn toàn tuyệt vọng. Còn bây giờ, mọi thứ như thiên đường", Silva nói.

Những ngày tươi sáng hơn cuối cùng cũng đến với Manaus, thành phố 2 triệu dân ở bang Amazonas, Brazil, nơi từng cho thế giới thấy sức mạnh hủy diệt của virus corona ở các nước đang phát triển.

Sau hai đợt bùng phát nghiêm trọng, một đợt vào năm ngoái và một đợt vào năm nay, các bệnh viện ở Manaus bây giờ hầu như không có bệnh nhân Covid-19. Trong tháng này, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện, bang Amazonas đã có một ngày không ghi nhận ca tử vong nào.

"Chúng tôi đã trải qua nhiều tuần không ghi nhận người xuất hiện các triệu chứng của Covid-19. Chủ yếu nhờ vắc xin", Uildeia Galvao, bác sĩ tại khoa điều trị Covid-19 tại Bệnh viện 28/8, cho biết.

Trong suốt giai đoạn dịch bùng phát, Brazil coi Manaus như một manh mối để dự báo những gì sắp xảy ra tiếp theo. Manaus là thành phố đầu tiên của Brazil chứng kiến hệ thống y tế sụp đổ trên diện rộng. Sau một thời gian hồi phục, biến chủng Gamma, hay P.1, xuất hiện đã tàn phá Brazil và đập tan hy vọng việc đạt được miễn dịch cộng đồng ở Manaus.

Chiến dịch vắc xin thần tốc

Brazil ghi nhận hơn 542.000 ca tử vong vì Covid-19. Giờ đây, Brazil, quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ, lại đang hướng về Manaus. 

Là một trong những nơi đầu tiên ở Brazil triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19, Manaus đã tiêm chủng cho 75% dân số trưởng thành với ít nhất một mũi tiêm, trong khi tỷ lệ tiêm chủng toàn quốc là 55%. Ngay cả những người trưởng thành khỏe mạnh trên 20 tuổi cũng đang được tiêm vắc xin.

Khi số ca nhập viện và tử vong vì Covid-19 giảm xuống ở Manaus, người dân ở các vùng khác của Brazil bắt đầu hy vọng rằng họ sẽ sớm đạt được thành tựu như vậy. Chiến dịch vắc xin đã tăng tốc đáng kể trong những tuần gần đây tại Brazil. 94% người Brazil nói rằng họ muốn tiêm vắc xin - một con số kỷ lục.

Lần đầu tiên sau hơn một năm, các nhà khoa học, những người từng đưa ra cảnh báo về thảm kịch Covid-19 ở Brazil, bắt đầu hy vọng về viễn cảnh tốt đẹp hơn.

"Covid-19 rất khó đoán trước. Nhưng tại thời điểm này, làn sóng Covid-19 đã hạ nhiệt trên cả nước, bắt đầu ở Manaus. Điều đó có thể cho bạn thấy những gì sẽ xảy ra ở các vùng khác của Brazil", Renato Kfouri, trưởng khoa tiêm chủng tại Hiệp hội Nhi khoa Brazil, cho biết.

Nhiều người ở Manaus giờ đây cảm thấy như họ là những người sống sót sau một vụ đắm tàu. Trong hơn một năm qua, thành phố này đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi của sự ngột ngạt, không chỉ bởi sự cô lập về địa lý, mà còn ngập tràn dịch bệnh. Tưởng chừng không có cách nào để thoát khỏi dịch bệnh, và những người mắc bệnh không có nhiều lựa chọn.

Hơn 9.200 người đã tử vong tại Manaus. Nhiều người sống sót đã mất người thân. Nỗi đau vẫn luôn in hằn trong trái tim họ.

"Nó giống như một hình xăm trên người tôi. Không có cách nào để quên được", Marcia Freitas, 44 tuổi, nói.

Phép màu vắc xin kéo Brazil dần thoát vũng lầy Covid-19 - 2

Ulisses Xavier đứng cạnh mộ của các nạn nhân Covid-19 (Ảnh: Washington Post).

Tại một nghĩa trang ở ngoại ô Manaus, Ulisses Xavier mặc bộ đồ bảo hộ như anh vẫn mặc kể từ khi đại dịch bắt đầu. Vào những ngày này, Xavier hầu như không còn phải chôn cất thi thể nạn nhân Covid-19, nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng cho công việc.

Khu vực Xaiver đang đứng từng là sân bóng của các nhân viên làm việc tại nghĩa trang. Nhưng khi đợt dịch thứ hai kéo đến và nghĩa trang bị kín chỗ, họ đã dùng sân bóng để làm nơi chôn cất thi thể.

Xavier nhìn vào bãi đất trống và nghĩ về những ngày mà anh hy vọng sẽ không bao giờ trở lại.

"Nó giống như vùng chiến sự - cuộc chiến chống lại virus, và chúng tôi đã từng thua cuộc. Nhưng bây giờ, nhờ vắc xin, chúng tôi cuối cùng cũng hồi sinh", Xavier nói.