1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Palestine cáo buộc Israel đầu độc cố Tổng thống Yasser Arafat

(Dân trí) - Sau khi kết quả khám nghiệm tử thi ông Yasser Arafat được các nhà khoa học quốc tế bàn giao với dấu vết của chất phóng xạ polonium, Palestine khẳng định Israel là “nghi phạm duy nhất” đứng đằng sau nghi án đầu độc nhà lãnh đạo nước mình.

Chính quyền Palestine cho rằng ông Arafat tin ông đã bị ám sát
Chính quyền Palestine cho rằng ông Arafat tin ông đã bị ám sát

Theo kênh BBC, một bản báo cáo của các nhà khoa học Thụy Sỹ được công bố hồi tuần này cho thấy, các mẫu vật lấy từ thi thể của ông Arafat sau khi được khai quật có chứa hàm lượng chất phóng xạ polonium-210 cao bất thường.

Các điều tra viên Palestine khẳng định bản báo cáo cho thấy ông Arafat không qua đời vì tuổi tác hay sức khỏe yếu mà là nạn nhân của một vụ “ám sát”.

Chính phủ Israel đã bác bỏ mọi giả thuyết về sự liên quan của mình.

Trước đó, nhà lãnh đạo Palestine đã qua đời tại Paris, chỉ chưa đầy một tháng sau khi lâm bệnh tại khu Bờ Tây. Hồ sơ bệnh án cho thấy ông bị đau tim do rối loạn máu.

Vợ ông, bà Suba, đã phản đối kết quả khám nghiệm vào thời điểm đó và đồng ý để các chuyên gia Thụy Sỹ, Nga và Pháp tiến hành lấy mẫu từ thi thế của người chồng quá cố hồi tháng 11 năm ngoái, sau khi dấu vết chất polonium-210 được tìm thấy trên các đồ vật cá nhân của ông Arafat trong năm 2011.

Tại một buổi họp báo tại thành phố Ramallah ngày hôm qua (8/11), chủ tịch Ủy ban điều tra của Palestine Tawfik Terawi đã trực tiếp cáo buộc Israel về cái chết của ông Arafat.

“Việc tôi khẳng định rằng ông ấy tử vong bởi chất polonium không quan trọng”, Terawi nói. “Nhưng tôi muốn nói rằng, với toàn bộ những chi tiết về cái chết của Yasser Arafat, ông ấy đã bị sát hại và Israel đã ám sát ông ấy”.

Ông Terawi không đưa ra được bằng chứng về sự dính líu của Israel, ngoại trừ những gì ông nói là “những tuyên bố của các lãnh đạo Israel, những người vào thời điểm đó nói rằng Yasser Arafat nên ra đi, và nên biến mất”.

“Chúng tôi cho rằng Israel là nghi phạm chính, chủ yếu và duy nhất trong vụ ám sát Yasser Arafat, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một điều tra chi tiết để tìm ra và xác nhận toàn bộ các chi tiết và yếu tố của vụ việc”, vị chủ tịch nói.

Về phần mình, Israel đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc.

“Tôi sẽ tuyên bố đơn giản nhất có thể: Israel không giết hại Arafat, chấm hết. Đó là tất cả những gì cần làm”, người phát ngôn của Bộ ngoại giao Israel Yigal Palmor khẳng định. “Người Palestine cần phải dừng việc đưa ra những cáo buộc mà không hề có bóng dáng của căn cứ. Như vậy đã là quá đủ”.

Thanh Tùng
Theo BBC