1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump: "Đạn chỉ chệch chưa đến 1cm nữa là tôi mất mạng"

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một phép màu nào đó đã giúp ông thoát vụ ám sát bởi vì đạn chỉ cần đi chệch chưa đến 1cm nữa là ông có thể đã mất mạng.

Ông Trump: Đạn chỉ chệch chưa đến 1cm nữa là tôi mất mạng - 1

Bức ảnh cho thấy viên đạn sượt qua ông Trump (Ảnh: New York Times).

"Tôi nghe thấy một tiếng rít lớn và cảm thấy có thứ gì đó đập rất mạnh vào tai phải. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể là viên đạn", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tối 18/7 khi kể về vụ ám sát nhằm vào ông.

Đây là lần đầu tiên ông phát biểu trước công chúng kể từ sau khi thoát âm mưu ám sát bằng súng hôm 13/7 tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania.

"Nhiều người hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ kể với các bạn chính xác nó xảy ra như thế nào và sẽ không có lần thứ hai bởi quá đau lòng", ông Trump nói.

Ông chia sẻ: "Như các vị đã biết, viên đạn chỉ cần chệch chưa đến 1cm nữa là tôi có thể đã mất mạng. Nếu tôi không cử động đầu vào giây phút cuối cùng đó, viên đạn của tên sát thủ đã bắn trúng mục tiêu một cách hoàn hảo, và tôi đã không có mặt ở đây tối nay, chúng ta đã không ở bên nhau".

Cựu chủ nhân Nhà Trắng cho rằng, ông còn sống sót là nhờ vào phép màu của Chúa.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Washington Examiner, ông cho biết, ông thoát chết nhờ nghiêng đầu sang phải xem màn hình chiếu bản đồ về người nhập cư, lúc này một viên đạn bay sượt qua tai.

"Nếu tôi chỉ quay nửa chừng, nó sẽ chạm vào phần sau não, xuyên qua hộp sọ. Do bản đồ ở trên cao nên tôi lúc đó tôi đang nhìn lên. Xác suất để tôi thực hiện một động tác nghiêng hoàn hảo có lẽ chỉ là 1/10 của 1%, nên lẽ ra tôi đã không thể có mặt ở đây. Điều kỳ diệu nhất là tôi không chỉ nghiêng mà còn nghiêng đúng lúc và vừa đủ", ông nói.

Ông Trump cũng dành lời ca ngợi và cảm ơn các nhân viên Mật vụ đã bảo vệ ông trong thời khắc sinh tử đó.

Chiều 13/7, một nghi phạm 20 tuổi đã dùng súng trường AR, leo lên mái nhà bắn về phía ông Trump phát biểu cách đó khoảng 120m. Vụ tấn công khiến ông Trump bị thương ở bên tai phải, trong khi khiến 1 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương.

Ông Trump cho biết, sau vụ việc này, ông quyết định thay đổi lại hoàn toàn nội dung bài phát biểu mà ông chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa.

Trong bài phát biểu kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, ông Trump nhấn mạnh đến thông điệp đoàn kết người dân.

Donald Jr., con trai của ông Trump, cho biết sau vụ ám sát, cựu chủ nhân Nhà Trắng đã "thay đổi vĩnh viễn" và sẽ trở thành một nhân vật ôn hòa hơn trong tương lai.

Con dâu Lara Trump, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa, cũng nói rằng người Mỹ có thể nhìn thấy một "phiên bản khác" của ông Trump trong bài phát biểu.

Theo Sputnik, Reuters