1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump bị cản đường về sống tại khu nghỉ dưỡng 300 triệu USD

An Bình

(Dân trí) - Các hàng xóm của Tổng thống Trump tại khu nghỉ dưỡng trị giá 300 triệu USD ở Florida cáo buộc ông không tuân thủ một thỏa thuận đã ký, và tỏ rõ thái độ không thích ông về đây sinh sống hậu Nhà Trắng.

Ông Trump bị cản đường về sống tại khu nghỉ dưỡng 300 triệu USD - 1

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Ảnh: NYT)

Những người hàng xóm của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngày 15/12 đã gửi một bức thư tới thị trấn Palm Beach, bang Florida và Mật vụ Mỹ để phàn nàn về chuyện Tổng thống Trump vi phạm một thỏa thuận năm 1993 mà ông ký với thị trấn để cho phép biến khu đất này thành một câu lạc bộ kiếm tiền.

"Theo thỏa thuận sử dụng năm 1993, Mar-a-Lago là một câu lạc bộ xã hội và không ai có thể định cư tại đó", một luật sư đại diện cho gia đình có một khu bất động sản cạnh Mar-a-Lago, viết.

"Để tránh một tính huồng khó xử cho tất cả mọi người và để Tổng thống có thời gian sắp xếp các kế hoạch cuộc sống khác trong khu vực, chúng tôi tin tưởng rằng ông sẽ phối hợp với nhóm của mình để nhắc nhở họ về các điều khoản của thỏa thuận. Palm Beach có nhiều bất động sản tuyệt vời đang rao bán và chắc chắn ông ấy có thể tìm được một địa điểm phù hợp", bức thư cho biết thêm.

Bức thư được gửi trong bối cảnh thời gian của ông Trump tại Nhà Trắng sắp hết và ông đang tính toán kế hoạch đưa vợ con tới Florida sau lễ nhậm chức của đối thủ Joe Biden vào ngày 20/1 tới.

Vào năm 2019, ông Trump đã thay đổi nơi cư trú từ New York tới Mar-a-Lago, Flordia, một phần vì các vấn đề về thuế. Ngay khi đó, người dân tại thị trấn đã bắt đầu đặt câu hỏi về tính pháp lý của động thái này, do thỏa thuận mà ông ký kết với thị trấn 2 thập niên trước.

Công việc xây dựng đã được thực hiện tại một khu vực nhà ở của Tổng thống tại Mar-a-Lago, nơi ông Trump dự kiến sẽ nghỉ Giáng sinh và điều này bị cáo buộc là đã vi phạm thỏa thuận sử dụng khu đất.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối bình luận về bức thư phàn nàn của người dân ở Mar-a-Lago. Thị trưởng Palm Beach và một phát ngôn viên Tổ chức Trump cũng không phản hồi đề nghị bình luận.

Ông Trump bị cản đường về sống tại khu nghỉ dưỡng 300 triệu USD - 2

Tuân duyên Mỹ tuần tra gần Mar-A-Lago (Ảnh: AP)

Một luật sư cho biết thị trấn Palm Beach đã từ chối thực thi các điều khoản cụ thể của thỏa thuận trong quá khứ về vài vấn đề, trong đó có việc Tổng thống ở đó Mar-a-Lago bao nhiêu ngày một năm.

Trong các trường hợp khác, ông Trump cũng được di chuyển tự do vì các lo ngại an ninh. Ngoài ra, một sân bay cho trực thăng tổng thống Marine One cũng được bố trí, nhưng sân bay này sẽ bị loại bỏ sau khi ông mãn nhiệm.

Ông Trump còn tìm cách thực hiện các việc khác như xây dựng một bến tàu nối với bất động sản của ông, vốn bị cấm theo thỏa thuận, với lý do phục vụ các thành viên câu lạc bộ. Nỗ lực đó đã bị thị trấn ngăn chặn và Tổng thống sau đó đề xuất một nỗ lực khác, khẳng định rằng nó được sử dụng riêng cho Tổng thống và Đệ nhất phu nhân. Ông Trump đã rút đơn đề nghị thứ hai sau khi thỏa thuận sử dụng năm 1993 được công khai.

Với bức thư trên, những người hàng xóm hi vọng sẽ hối thúc thị trấn làm rõ rằng ông Trump đang phớt lờ các điều khoản của thỏa thuận cho phép ông biến khu đất Mar-a-Lago từ một khu nhà ở riêng tư thành một câu lạc bộ.

"Các mức thuế giảm trừ quan trọng mà tổng thống nhận được cho thỏa thuận đó vẫn có hiệu lực", luật sư của một gia đình hàng xóm cho biết. "Nhưng một số nguồn tin báo chí cho thấy công tác cải tạo đã được tiến hành tại Mar-a-Lago để mở rộng khu vực gia đình thành chỗ ở đầy đủ".

Các điều khoản của thỏa thuận giới hạn thời gian mà các thành viên có thể ở tại đó. Thỏa thuận quy định, bất kỳ thành viên nào cũng không được ở tại đó 3 lần, mỗi lần 7 ngày liên tục.

Theo quy định, câu lạc phải nộp cam kết bằng văn bản cho thị trấn mỗi năm, khẳng định rằng tối thiểu phải có 50% thành viên của câu lạc bộ sống hoặc làm việc tại Palm Beach và rằng câu lạc bộ không có quá 500 thành viên.

Một số báo cáo đó đã không được gửi đi. Và câu lạc bộ chứng kiến số người đến tăng mạnh trong những năm qua, mặc dù không rõ liệu có phải họ được thay thế cho các thành viên rời đi hay không.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông Trump, trị giá khoảng 300 triệu USD, là khu nghỉ dưỡng hạng sang dành cho giới nhà giàu. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, Mar-a-Lago là biệt thự lớn thứ hai ở Florida, có diện tích khoảng 8ha gồm 128 phòng, với nội thất sang trọng.

Kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, Mar-a-Lago được mệnh danh là "Nhà Trắng mùa đông" khi Tổng thống Trump đã tiếp đón các nguyên thủ thế giới tới đây.

Ông Trump bị cản đường về sống tại khu nghỉ dưỡng 300 triệu USD - 3

Khu nghỉ dưỡng sang trọng Mar-a-Lago nhìn từ trên ca (Ảnh: ABC)