1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Moon Jae-in: Hành trình từ con gia đình tị nạn Triều Tiên tới tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Sinh ra trong một gia đình tị nạn gốc Triều Tiên, từng trải qua những ngày tháng nghèo đói và bị giam giữ vì các phong trào hoạt động thời thanh niên, ông Moon Jae-in đã từng bước vượt qua mọi khó khăn và trở thành Tổng thống đắc cử Hàn Quốc với tỷ lệ cử tri ủng hộ cách biệt so với các ứng cử viên còn lại trong cuộc đua vào Nhà Xanh năm nay.

Hành trình tới Nhà Xanh của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc

Trước khi ông Moon Jae-in chào đời vào tháng 1/1953, cha mẹ ông đã tị nạn từ Triều Tiên sang khu vực phía đông nam Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh liên Triều. Ông Moon từng nói rằng gia đình ông khi đó rất khó khăn và cha mẹ ông đã phải làm việc suốt ngày đêm nhưng vẫn không đủ ăn. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Moon đã phải xếp hàng để chờ xin bột ngô và sữa do các nhà thờ Công giáo phát miễn phí cho người nghèo. Khi còn là học sinh trung học ở Busan, ông Moon đã bắt đầu nhận thức được tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo trong xã hội khi chứng kiến sự giàu có của các bạn học cùng lớp. Trong ảnh: Ông Moon tốt nghiệp trường cấp 3 Gyongnam tại Busan năm 1971. (Ảnh: Korea Times)
Trước khi ông Moon Jae-in chào đời vào tháng 1/1953, cha mẹ ông đã tị nạn từ Triều Tiên sang khu vực phía đông nam Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh liên Triều. Ông Moon từng nói rằng gia đình ông khi đó rất khó khăn và cha mẹ ông đã phải làm việc suốt ngày đêm nhưng vẫn không đủ ăn. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé Moon đã phải xếp hàng để chờ xin bột ngô và sữa do các nhà thờ Công giáo phát miễn phí cho người nghèo. Khi còn là học sinh trung học ở Busan, ông Moon đã bắt đầu nhận thức được tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo trong xã hội khi chứng kiến sự giàu có của các bạn học cùng lớp. Trong ảnh: Ông Moon tốt nghiệp trường cấp 3 Gyongnam tại Busan năm 1971. (Ảnh: Korea Times)

Ông Moon bắt đầu tham gia vào phong trào chống chính quyền từ năm 1969 khi Tổng thống Park Chung-hee, cha của bà Park Geun-hye (người tiền nhiệm của ông Moon bây giờ), tìm cách thay đổi Hiến pháp để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống thứ 3. Sau khi trở thành sinh viên của Trường Luật thuộc Đại học Kyong Hee vào năm 1972, ông Moon vẫn tiếp tục tham gia phong trào đấu tranh chống chính sách khắc nghiệt của Tổng thống Park và thậm chí còn là thành viên dẫn đầu của phong trào. Trong ảnh: ông Moon Jae-in (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng bà Kim Jung-sook (vợ ông sau này) và bạn học tại Đại học Kyung Hee. (Ảnh: Korea Times)
Ông Moon bắt đầu tham gia vào phong trào chống chính quyền từ năm 1969 khi Tổng thống Park Chung-hee, cha của bà Park Geun-hye (người tiền nhiệm của ông Moon bây giờ), tìm cách thay đổi Hiến pháp để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống thứ 3. Sau khi trở thành sinh viên của Trường Luật thuộc Đại học Kyong Hee vào năm 1972, ông Moon vẫn tiếp tục tham gia phong trào đấu tranh chống chính sách khắc nghiệt của Tổng thống Park và thậm chí còn là thành viên dẫn đầu của phong trào. Trong ảnh: ông Moon Jae-in (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng bà Kim Jung-sook (vợ ông sau này) và bạn học tại Đại học Kyung Hee. (Ảnh: Korea Times)

Do liên quan tới phong trào chống chính quyền, ông Moon bị bắt và giam giữ tại Seoul. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ hối hận vì việc này mà còn cảm thấy may mắn vì đã gặp bà Kim Jung-sook, người sau này trở thành vợ ông. Sau khi đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, ông Moon được điều chuyển tới Lực lượng Đặc nhiệm. Trong khoảng thời gian này, ông tham gia nhiều chiến dịch quân sự và luôn tỏ ra là một cá nhân nổi bật. Trong ảnh: Ông Moon khi làm lính đặc nhiệm của Lục quân Hàn Quốc vào năm 1975. (Ảnh: Korea Times)
Do liên quan tới phong trào chống chính quyền, ông Moon bị bắt và giam giữ tại Seoul. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ hối hận vì việc này mà còn cảm thấy may mắn vì đã gặp bà Kim Jung-sook, người sau này trở thành vợ ông. Sau khi đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, ông Moon được điều chuyển tới Lực lượng Đặc nhiệm. Trong khoảng thời gian này, ông tham gia nhiều chiến dịch quân sự và luôn tỏ ra là một cá nhân nổi bật. Trong ảnh: Ông Moon khi làm lính đặc nhiệm của Lục quân Hàn Quốc vào năm 1975. (Ảnh: Korea Times)

Năm 1980, ông Moon vượt qua kỳ thi luật và hoàn tất chương trình học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tư pháp hai năm sau đó. Tuy nhiên, sau đó ông không thể trở thành thẩm phán như mong muốn vì ông từng bị bắt vì chống chính quyền trong quá khứ. Trong khoảng thời gian này ông gặp người bạn Roh Moo-hyun, người sau này trở thành tổng thống Hàn Quốc và Park Won-soon, thị trưởng Seoul hiện nay. Ông Moon và ông Roh đã cùng hợp tác làm việc để giúp đỡ về pháp lý những người không đủ tiền thuê luật sư và cả những người làm việc trong các nhà máy bị bóc lột sức lao động. Trong ảnh: Ông Moon Jae-in (trái) và người bạn Park Won-soon hoàn thành khóa học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tư pháp năm 1982. (Ảnh: Korea Times)
Năm 1980, ông Moon vượt qua kỳ thi luật và hoàn tất chương trình học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tư pháp hai năm sau đó. Tuy nhiên, sau đó ông không thể trở thành thẩm phán như mong muốn vì ông từng bị bắt vì chống chính quyền trong quá khứ. Trong khoảng thời gian này ông gặp người bạn Roh Moo-hyun, người sau này trở thành tổng thống Hàn Quốc và Park Won-soon, thị trưởng Seoul hiện nay. Ông Moon và ông Roh đã cùng hợp tác làm việc để giúp đỡ về pháp lý những người không đủ tiền thuê luật sư và cả những người làm việc trong các nhà máy bị bóc lột sức lao động. Trong ảnh: Ông Moon Jae-in (trái) và người bạn Park Won-soon hoàn thành khóa học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tư pháp năm 1982. (Ảnh: Korea Times)

Ông Moon (trái) và đồng nghiệp làm việc với vai trò là các luật sư bảo vệ nhân quyền độc lập vào năm 1982. (Ảnh: Korea Times)
Ông Moon (trái) và đồng nghiệp làm việc với vai trò là các luật sư bảo vệ nhân quyền độc lập vào năm 1982. (Ảnh: Korea Times)

Đám cưới của ông Moon Jae-in và bà Kim Jung-sook (Ảnh: Korea Times)
Đám cưới của ông Moon Jae-in và bà Kim Jung-sook (Ảnh: Korea Times)

Ông Moon chụp ảnh cùng vợ, con trai và con gái khi ông còn là một luật sư. (Ảnh: Korea Times)
Ông Moon chụp ảnh cùng vợ, con trai và con gái khi ông còn là một luật sư. (Ảnh: Korea Times)


Ông Moon ban đầu tỏ ra không hứng thú với chính trị dù được người bạn Roh Moo-hyun thuyết phục tham gia chính trường. Tuy nhiên khi ông Roh đắc cử tổng thống Hàn Quốc năm 2002, ông đã đồng ý làm thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề dân sự trong chính quyền của ông Roh. Trong ảnh: Ông Moon chụp ảnh cùng cố Tổng thống Roh (Ảnh: Korea Times)

Ông Moon ban đầu tỏ ra không hứng thú với chính trị dù được người bạn Roh Moo-hyun thuyết phục tham gia chính trường. Tuy nhiên khi ông Roh đắc cử tổng thống Hàn Quốc năm 2002, ông đã đồng ý làm thư ký cấp cao phụ trách các vấn đề dân sự trong chính quyền của ông Roh. Trong ảnh: Ông Moon chụp ảnh cùng cố Tổng thống Roh (Ảnh: Korea Times)

Ông Moon sau đó vẫn không cảm thấy thực sự đam mê chính trị và vẫn muốn làm việc như một luật sư. Ông chỉ thực sự thay đổi suy nghĩ và bắt đầu tham gia chính trường sau vụ tự sát của ông Roh tại một vách núi năm 2009. “Roh thực sự đã định hình nên cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi sẽ thay đổi rất nhiều nếu không gặp ông ấy. Ông ấy chính là vận mệnh của tôi, ông Moon viết trong hồi ký cá nhân về người bạn thân của mình. Trong ảnh: Ông Moon Jae-in (trái) nâng di ảnh của tổng thống Roh Moo Hyun trong lễ tang năm 2009 (Ảnh: BBC)
Ông Moon sau đó vẫn không cảm thấy thực sự đam mê chính trị và vẫn muốn làm việc như một luật sư. Ông chỉ thực sự thay đổi suy nghĩ và bắt đầu tham gia chính trường sau vụ tự sát của ông Roh tại một vách núi năm 2009. “Roh thực sự đã định hình nên cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi sẽ thay đổi rất nhiều nếu không gặp ông ấy. Ông ấy chính là vận mệnh của tôi", ông Moon viết trong hồi ký cá nhân về người bạn thân của mình. Trong ảnh: Ông Moon Jae-in (trái) nâng di ảnh của tổng thống Roh Moo Hyun trong lễ tang năm 2009 (Ảnh: BBC)

Ông Moon đã gia nhập đảng Dân chủ để tiếp tục công việc của người bạn quá cố và quyết định tranh cử tổng thống Hàn Quốc năm 2012. Tuy nhiên, ông đã chấp nhận thất bại với kết quả khá sít sao trước đối thủ Park Geun-hye. Trong ảnh: Ông Moon diễn thuyết tại Busan trong cuộc vận động tranh cử năm 2012 (Ảnh: Korea Times)
Ông Moon đã gia nhập đảng Dân chủ để tiếp tục công việc của người bạn quá cố và quyết định tranh cử tổng thống Hàn Quốc năm 2012. Tuy nhiên, ông đã chấp nhận thất bại với kết quả khá sít sao trước đối thủ Park Geun-hye. Trong ảnh: Ông Moon diễn thuyết tại Busan trong cuộc vận động tranh cử năm 2012 (Ảnh: Korea Times)

Ông Moon, ứng cử viên của đảng Dân chủ, phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. (Ảnh: Korea Times)
Ông Moon, ứng cử viên của đảng Dân chủ, phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. (Ảnh: Korea Times)

Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2012, ông Moon tiếp tục nuôi hy vọng tái tranh cử và tham gia cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm nay. Cương lĩnh tranh cử của ông Moon tập trung vào việc cải tổ hệ thống chính trị, cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên và xây dựng Hàn Quốc độc lập hơn, ít phụ thuộc vào các đồng minh an ninh như Mỹ. Trong đó, vấn đề Triều Tiên luôn là ưu tiên hàng đầu của ông Moon vì ông từng xuất thân trong một gia đình tị nạn Triều Tiên. Trong ảnh: Ông Moon và những người họ hàng gốc Triều Tiên. (Ảnh: BBC)
Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2012, ông Moon tiếp tục nuôi hy vọng tái tranh cử và tham gia cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm nay. Cương lĩnh tranh cử của ông Moon tập trung vào việc cải tổ hệ thống chính trị, cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên và xây dựng Hàn Quốc độc lập hơn, ít phụ thuộc vào các đồng minh an ninh như Mỹ. Trong đó, vấn đề Triều Tiên luôn là ưu tiên hàng đầu của ông Moon vì ông từng xuất thân trong một gia đình tị nạn Triều Tiên. Trong ảnh: Ông Moon và những người họ hàng gốc Triều Tiên. (Ảnh: BBC)

Kết quả cuộc bầu cử ngày 9/5 cho thấy ông Moon Jae-in đã giành 41,1% phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Xanh. Với kết quả này, ông Moon Jae-in sẽ tuyên thệ nhậm chức trở thành tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc với nhiệm kỳ 5 năm ngay sau khi Ủy ban bầu cử nhóm họp để xác nhận chiến thắng của ông. Ông Moon Jae-in sẽ kế nhiệm bà Park Geun-hye, người hiện bị tạm giữ chờ xét xử sau khi bị cáo buộc tham nhũng, lạm quyền trong thời gian đương chức. (Ảnh: Korea Times)
Kết quả cuộc bầu cử ngày 9/5 cho thấy ông Moon Jae-in đã giành 41,1% phiếu bầu, bỏ xa các đối thủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Xanh. Với kết quả này, ông Moon Jae-in sẽ tuyên thệ nhậm chức trở thành tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc với nhiệm kỳ 5 năm ngay sau khi Ủy ban bầu cử nhóm họp để xác nhận chiến thắng của ông. Ông Moon Jae-in sẽ kế nhiệm bà Park Geun-hye, người hiện bị tạm giữ chờ xét xử sau khi bị cáo buộc tham nhũng, lạm quyền trong thời gian đương chức. (Ảnh: Korea Times)

Thành Đạt

Tổng hợp