1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ điệp viên xinh đẹp Nga tiết lộ chuyện tình yêu

(Dân trí) - Nữ điệp viên tóc đỏ quyến rũ Anna Chapman đã mở lòng mình đối với người dân Nga, khi lần đầu tâm sự về cuộc sống, tình yêu trên một chương trình truyền hình nhà nước. Cô tự miêu tả mình là “người giỏi giang” và thậm chí muốn nối lại mối tình đầu.

 
Nữ điệp viên xinh đẹp Nga tiết lộ chuyện tình yêu - 1
Chapman thường xuyên xuất hiện trên báo chí sau khi trở về Nga.

Trong bộ váy xanh bó sát, đi giày cao gót, Chapman đã có cuộc phỏng vấn trên truyền hình lần đầu tiên kể từ khi bị lộ tẩy danh tính gián điệp tại Mỹ.

 

“Tôi là một người giỏi giang, khéo léo”, cô cho biết trong chương trình truyền hình “Let Them Talk”, một chương trình ăn khách trên kênh Chanel One của đài truyền hình nhà nước Nga. Kênh truyền hình này đã vinh Chapman là “Cô gái của năm”.

 

Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào hôm thứ năm vừa qua, xen lẫn những thước phim từ thành phố quê nhà Volgograd của cô và những lời ngợi khen từ bè bạn, giáo viên cũ.

 

Chapman trở nên vụt sáng sau khi cô được đưa ra khỏi Mỹ cùng với 9 điệp viên Nga khác vào mùa hè năm 2010. Họ nằm trong một mạng lưới gián điệp khác thường tại đây.

 

Trong khi những điệp viên khác khá kín tiếng, thì Chapman lại lên bìa tạp chí Maxim, tham gia vào rất nhiều hoạt động cộng đồng, như tiễn các nhà du hành vũ trụ từ trung tâm vũ trụ Baikonur.

 

“Tôi thường được mọi người nhận ra trên phố. Nhưng cuộc sống của tôi không mấy khác”, Chapman cho hay.

 

Như thường lệ, Chapman tiết lộ vài thông tin về hoạt động gián điệp của mình và hậu quả của việc cô bị bại lộ, mà lý do là có người đã phản bội.

 

“Tôi không phải là người đánh giá, tôi mong không có tác động xấu đối với bất kỳ ai, thậm chí với cả người phản bội. Đó là vấn đề của anh ta, không phải tôi”, cô cho biết.

 

Chương trình truyền hình đã tiết lộ nhiều chi tiết về quá khứ của Chapman trước khi cô rời Nga. Cô gái trẻ đã đọc lại một bài thơ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, kể lại lần bị ngã xe đạp.

 

Theo chương trình, lần nỗ lực kiếm tiền đầu tiên của cô là khi cô bán được bức vẽ chì Leonardo DiCaprio trong thời gian theo học ở một trường nữ sinh, ngay sau khi bộ phim “Titanic” được ra mắt. Cô đã dùng số tiền đó mua đồ ăn và sách vở.

 

Tại trường quay, nhiều bạn học của Chapman cũng được mời đến, trong đó có “mối tình đầu” của cô hồi lớp 8. Chàng trai đã mang một bó hoa tới tặng Chapman và ngượng ngùng hôn lên má cô.

 

Chapman và những gián điệp khác đã được Tổng thống Medvedev tặng thưởng sau khi trở về nước Nga.

 

Phan Anh

Theo AFP