Nỗi ám ảnh khiến lính Ukraine "hạ nhầm còn hơn bỏ sót" UAV của phe mình
(Dân trí) - Tiền tuyến trong cuộc chiến Nga - Ukraine nhiều UAV tới nỗi nhiều binh sĩ Kiev hoảng loạn và chặn mọi thứ bay trên trời, bất kể đó là vũ khí của phe mình.

Binh sĩ Ukraine phóng ra UAV (Ảnh: Quân đội Ukraine).
Một số binh sĩ Ukraine hoang mang đến mức hoảng loạn và gây nhiễu sóng mọi thứ khi không thể phân biệt được UAV nào là của bên mình hay thuộc về Nga, theo người vận hành UAV Dimko Zhluktenko.
Zhluktenko nói rằng việc phân biệt các UAV là "một vấn đề lớn" vì có quá nhiều vũ khí này bay rợp trời ở tiền tuyến và nhiều loại có "công nghệ rất, rất giống nhau".
"Hãy tưởng tượng bạn là một lính bộ binh, bạn thấy một UAV FPV bay về phía mình và bạn thực sự không biết đó là UAV của Nga vừa bay đến hay là UAV của Ukraine.
Vậy nên có rất nhiều trường hợp xảy ra khi các lính bộ binh Ukraine đang tác chiến, có hệ thống EW (gây nhiễu điện tử) và họ thực sự nhấn vào tất cả các tần số để làm nhiễu vì họ sợ hãi", anh giải thích.
Dù cuộc chiến ở Ukraine đã áp dụng nhiều công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ không người lái, nhưng cách xung đột diễn ra "phụ thuộc vào con người".
"Vẫn luôn có vấn đề vì không phải ai cũng là chuyên gia về công nghệ, và điều đó rất khó. Giả sử bạn có một người ít sử dụng điện thoại thông minh, ngồi trong chiến hào, và phải phân định rằng đâu là UAV của bên mình, đâu là của đối thủ để đặt tần số này vào máy gây nhiễu. Đó là một mớ hỗn độn", anh giải thích.
Vì vậy, thay vì làm nhiễu một tần số cụ thể, các binh sĩ này lại gây nhiễu tất cả mọi thứ, không chỉ làm hỏng UAV của đối thủ mà còn cả bên mình.
Đã có nhiều báo cáo về việc lực lượng Ukraine "hạ nhầm còn hơn bỏ sót" loạt UAV của Kiev.
UAV đã được sử dụng với hiệu suất nhiều chưa từng có ở Ukraine so với các cuộc chiến trước đó. Hai bên đều đang chạy đua về công nghệ tác chiến điện tử để hạ những UAV này.
Mặc dù một số UAV như hệ thống sợi quang học hoặc nền tảng AI có khả năng miễn nhiễm với việc làm nhiễu từ đối phương, hầu hết các UAV đều kết nối với người điều khiển qua các tần số vô tuyến và dễ bị khí tài tác chiến điện tử đánh chặn.
Một người Mỹ chiến đấu cho Ukraine đã nói với BI vào năm ngoái rằng anh không thể phân biệt được UAV trên đầu mình thuộc phe nào cho đến khi nó thả một quả lựu đạn. Sau đó anh phải bắt đầu chạy. Một người vận hành UAV của Ukraine khác cho biết vì lo bị tấn công, nhiều bộ binh của Kiev cố gắng bắn hạ mọi UAV họ thấy để đề phòng.
Zhluktenko cho biết một số UAV của Nga có thể dễ dàng nhận diện. Nga sản xuất ít loại UAV hơn so với Ukraine, và anh cho rằng điều đó giúp Kiev học cách nhận diện những UAV này và cách đối phó với chúng.
Tuy nhiên, khi các UAV bay vù vù qua đầu binh sĩ giữa những nỗi lo và mối đe dọa rình rập, rất khó để phân biệt được vũ khí nào thuộc về phía nào. Nỗi ám ảnh bị tấn công đã khiến nhiều binh sĩ Ukraine quyết định đánh chặn hết.
Zhluktenko cho biết đối với hầu hết các UAV, "chúng đều phát ra âm thanh giống nhau, và chúng đều trông giống nhau, thực sự là vậy".