1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nigeria: Tấn công khủng bố trường học, 30 người chết

(Dân trí) - Sáng sớm nay (6/7), các phiến quân Hồi giáo đã tấn công một ngôi trường nội trú ở phía Đông Bắc Nigeria, khiến 29 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Các nhân chứng cho biết nhiều học sinh đã bị thiêu sống khi trường bị phóng hỏa.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo hãng tin AP, tại hiện trường nhiều cha mẹ học sinh đã gào khóc thảm thiết trong lúc cố gắng đi tìm xác con trong số những thi thể bị trúng đạn hoặc cháy đen.

Malam Abdullahi, một nông dân địa phương đã tìm thấy thi thể của hai cậu con trai, một đứa 10 tuổi bị bắn vào lưng trong lúc chạy trốn, và đứa lớn 12 tuổi bị bắn vào ngực.

“Vậy là hết. Tôi sẽ không cho các con đến trường nữa”, Abdullahi nói với AP trong nước mắt bên cạnh xác hai con. Ông cho biết còn 3 đứa nhỏ hơn vẫn đang học ở một ngôi trường gần đó. “Không an toàn chút nào. Những tay súng vẫn tấn công trường học và không hề có sự bảo vệ nào cho học sinh dù có nhiều binh lính”.

Những người may mắn thoát chết tại bệnh viện đa khoa Potiskum cho biết các tay súng đã tấn công trường cấp hai tại làng Mamudo, cách Potiskum khoảng 5 km vào lúc 3 giờ sáng. Các tay súng được cho là từ nhóm Boko Haram (giáo dục phương Tây là báng bổ).

Những kẻ này đã sát hại 29 học sinh và một giáo viên tiếng Anh có tên Mohammed Musa, người bị bắn vào đầu, một giáo viên khác có tên Ibrahim Abdu cho biết.

“Chúng cháu đang ngủ thì nghe thấy tiếng súng. Khi cháu tỉnh dậy thì có người chĩa súng vào cháu”, Musa Hassan, 15 tuổi kể lại. Cậu đưa tay lên để tự vệ thì bị trúng đạn, khiến toàn bộ 4 ngón tay trên tay phải bị thổi bay.

Hassan cho biết các tay súng mang theo nhiều can xăng, dầu và đã dùng chúng để phóng hỏa khu nhà giám hiệu và một trong các ký túc xá. “Chúng thiêu sống các em bé”, Hassan sợ hãi kể.

Cậu và các giáo viên tại một đền thờ Hồi giáo cho biết hàng chục em từ ngôi trường có 1200 học sinh này đã trốn thoát vào một bụi rậm nhưng chưa được tìm thấy.

Nhiều thi thể bị cháy không thể nhận dạng và nhiều cha mẹ còn không rõ con mình con sống hay đã chết.

Thanh Tùng
Theo AP