1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những cuộc “thập tự chinh” của “gái già” phương Tây

(Dân trí) - Bethan, 56 tuổi, sống ở miền nam nước Anh trên cùng một con phố với người bạn thân Allie, 64 tuổi. Cả hai hiện đang có chuyến du lịch đầu tiên tới Kenya, đất nước mà người ta đồn rằng “đầy dẫy những chàng thanh niên to cao, trẻ trung thích những gái già như họ”.

Thật khó có thể đưa ra được con số chính xác, tuy nhiên người dân địa phương trên các bãi biển ở Kenya ước tính cứ 5 phụ nữ độc thân ở các nước giàu có đến đây thì có 1 người có mục đích tìm kiếm “sex”.

 

Cả hai quý bà Allie và Bethan đều từ chối tiết lộ tên đầy đủ của họ. Họ cho biết đã lên kế hoạch lưu lại các bờ biển rợp bóng dừa tại Kenya trong cả tháng.

 

“Đó không phải là điều xấu xa gì”,  Jake Grieves-Cook, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Kenya cho biết khi được hỏi về tình trạng ngày càng nhiều phụ nữ nhiều tuổi, giàu có đến đây theo kiểu du lịch tình dục. “Nhưng rõ ràng là chúng tôi không hoan nghênh”.

 

Ngoài ra, vấn đề sức khỏe cũng được đặt ra ở đất nước có tỉ lệ mắc AIDS khá cao này, 6,9%. Mặc dù có thể phòng tránh bằng cách sử dụng bao cao su, nhưng Julia Davidson, một học giả tại Đại học Nottingham viết về du lịch tình dục, đã phát hiện ra trong các cuộc nghiên cứu của mình rằng có nhiều phụ nữ không thích dùng chúng.

 

Những bãi biển phau phau cát trắng trên Ấn Độ Dương trải dài trước mắt hai người bạn già, khi cả hai tay trong tay với những chàng trai châu Phi trẻ trung. Allie tựa mái đầu đã bạc trắng của mình vào tay người tình, một thanh niên cao to 23 tuổi, người dân tộc Maasai.

 

Anh chàng đeo cặp kính râm mà “nàng” người tình già mới tặng. “Chúng tôi đều có được thứ mình muốn – vậy xấu ở đâu nào”, quý bà Allie hỏi lại khi đã bước vào một quán bar, nhâm nhi cốc tai. Bà vẫn còn mặc bộ đồ tắm, mặc thêm chiếc quần jeans ra ngoài và cổ đeo chiếc vòng hạt truyền thống của châu Phi.

 

Còn quý bà Bethan cũng đang nhâm nhi thứ đồ uống tương tự, hỗn hợp rượu mạnh pha với mật ong, chanh tươi. Bà vừa uống vừa để mắt tới anh chàng người tình mới 20 tuổi đang chơi bi-a. Anh chàng buộc mớ tóc lòa xòa bằng một chiếc khăn rằn sặc sỡ, chân đi đôi giày thể thao vừa vặn, mới tinh. Ngước nhìn lên, anh ta chạy lại bàn rượu, hôn người tình và sau đó lại tiếp tục trở lại kiếm thêm vài đồng nữa trong ván chơi.

 

“Chỉ là không lành mạnh”

 

Grieves-Cook và nhiều nhà quản lý khách sạn khác đều khẳng định họ đang làm tất cả mọi thứ có thể để ngăn cản việc những “gái già” lắm tiền tìm đến các chàng trai trẻ địa phương để vui vẻ. Họ khẳng định không bao giờ muốn khuyến khích kiểu du lịch như vậy ở Kenya.

 

“Chủ tịch hiệp hội khách sạn địa phương đã nói với tôi rằng họ đang bắt đầu áp dụng nhiều biện pháp ngăn cản, như từ chối không cho khách chuyển phòng đơn thành phòng đôi”, Grieves-Cook cho biết. “Mục đích là cố gắng làm cho những vị khách này cảm thấy càng không thoải mái càng tốt… Chúng tôi 100% phản đối những việc làm phạm pháp, như mại dâm. Tuy nhiên, việc này lại hoàn toàn khác – chỉ là không lành mạnh mà thôi”.

 

Những bãi biển ở đây từ lâu cũng nổi tiếng với một kiểu du lịch tình dục khác: đó là lạm dụng tình dục trẻ em. Có tới 15.000 bé gái ở 4 quận ven biển, mà khoảng 1/3 trong số chúng ở độ tuổi từ 12-18, đều có dính dáng đến tình dục để kiếm tiền. Đây là kết quả của một cuộc điều tra do chính phủ Kenya và UNICEF thực hiện vào năm ngoái. Ngoài ra có tới 3.000 bé gái và em trai khác là những lao động tình dục thường xuyên.

 

“Lợi dụng sự nghèo đói?”

 

Song song cùng với trao đổi thương mại kiểu như thế này, là hàng ngàn quý bà da trắng đến với hi vọng về một mối tình lãng mạng và hợp pháp, được sánh đôi cùng với những chàng trai Kenya trẻ hơn mình rất nhiều. Họ đi ăn tối ở những nhà hàng sang trọng, rồi sau đó đi khiêu vũ, cuối cùng là trở về phòng khách sạn cùng nhau ngồi nhìn ra biển.

 

“Còn có một kiểu du lịch tình dục khác”, một giám đốc quán bar trên bãi biển  Bamburi cho biết. “Những quý ông da trắng luôn tìm đến các cậu bé và cô bé, lợi dụng sự nghèo đói của họ. Nhưng những quý bà này đến… họ không bao giờ vi phạm luật về tuổi tác, và họ có vẻ như rất hạnh phúc khi làm những việc mà ở đất nước họ thường bị soi mói”.

 

Đổi đời

 

Những người đàn ông kiểu như Joseph được nhiều khách du lịch “săn lùng”. Với nụ cười rạng ngời, thân hình vạm vỡ như một ngôi sao bóng rổ, chàng trai 22 tuổi cho biết đã ngủ với hơn 100 phụ nữ da trắng, và hầu hết họ đều hơn anh tới 30 tuổi.

 

“Khi tôi bước vào câu lạc bộ, tôi chỉ tìm kiếm những người phụ nữ như thế. Tôi muốn được sống như những người da trắng giàu có, những người đến từ những nước giàu có, sống trong những khách sạn tốt nhất, và được vui chơi”.

 

Ở một câu lạc bộ, một nhóm khoảng 25 trai nhảy, hầu hết đều to cao vạm vỡ giống Joseph, đang dần tiến gần đến một nhóm khoảng hơn một chục phụ nữ da trắng. Tất cả họ đều ở tuổi xế chiều.

 

“Đó không phải là tình yêu, hiển nhiên rồi. Tôi không đến đây để tìm kiếm chồng”, Bethan nói qua tiếng nhạc ồn ào. “Đây chỉ là một sự dàn xếp xã hội. Tôi mua cho anh ta một chiếc áo đẹp, và chúng tôi đi ăn tối cùng nhau. Trong thời gian anh ta ở với tôi, anh ta không phải trả gì hết. Đổi lại, tôi có thứ tôi muốn, vui vẻ. Điều đó có khác gì việc một người đàn ông trả một bữa tối cho một cô gái trẻ?”

 

Nguyên Hạ
Theo Reuters