1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những bệnh nhi Ukraine khao khát được về nhà

Thanh Thành

(Dân trí) - Những đứa trẻ bị bệnh hiểm nghèo không thể về nhà hoặc chạy khỏi thủ đô Kiev và buộc phải trú ẩn trong hầm bệnh viện để điều trị khi xung đột Ukraine - Nga leo thang.

Những bệnh nhi Ukraine khao khát được về nhà - 1

Một người đàn ông bế đứa trẻ đi sơ tán để tránh chiến sự tại Irpin, gần Kiev ngày 6/3 (Ảnh: Reuters).

Nadia Tymoshchuk đang chờ một đợt hóa trị ung thư nữa để có thể trở về nhà với chú rùa cưng và ôm anh chị của mình.

"Con nhớ họ rất nhiều. Con đã từng phát điên vì họ quá ồn ào và không thể chịu được tiếng ồn", cô bé 14 tuổi chia sẻ khi đang nằm điều trị tại tầng hầm của Bệnh viện Nhi đồng 7 ở thủ đô Kiev của Ukraine.

Cô bé Nida đã chiến đấu với căn bệnh u thần kinh đệm, một loại ung thư não ác tính hiếm gặp, kể từ năm 2019. Nhưng gần đây, ung thư đã di căn và các khối di căn bắt đầu đè lên thận của cô bé.

Nadia đã phải nhập viện để điều trị thận vào ngày 9/2 và phải xuống trú ẩn trong tầng hầm của bệnh viện sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Maryna, mẹ của cô bé, cho biết họ đã ở 8 hoặc 9 ngày qua trong một căn phòng nhỏ được thắp sáng bằng những ngọn đèn phát quang cùng với hàng chục bệnh nhân khác. Nhiều nhân viên y tế cũng ở đây suốt ngày đêm. Lối vào bệnh viện ở trung tâm Kiev do một người cầm súng săn đứng bảo vệ.

"Chúng tôi phát ốm và mệt mỏi khi ngồi ở đây", Maryna nói. "Mỗi ngày trong bệnh viện là một ngày không có ánh sáng mặt trời, chán nản với những thủ tục y tế cần làm, ăn uống và những cơn đau hành hạ. Con bé rất đau đớn, nằm co quắp".

Vùng ngoại ô Kiev, bao gồm cả khu phố của gia đình Tymoshchuk gần ga tàu điện ngầm Akademgorodok ở phía tây thủ đô, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc giao tranh hiện nay.

"Ngay cả khi ở nhà, tôi cũng sẽ không thể bình tĩnh", Nadia nói. Trong khi đó, các bác sĩ y tế ở Kiev tỏ ra bi quan về phương pháp điều trị của Nadia vì không bệnh viện nào ở Ukraine có thể cung cấp đợt hóa trị mới cho cô bé.

"Các bác sĩ nói hãy ra nước ngoài, không ai có thể giúp bạn ở Ukraine", Nadia kể lại.

Một bệnh viện ở Italy đã đồng ý tiếp nhận điều trị cho cô bé. Tuy nhiên, chuyến đi bằng tàu hỏa đến thành phố Lviv, miền tây Ukraine và sau đó đi đến Italy đã bị hoãn lại do việc sơ tán thường dân khỏi Irpen. Việc này khiến hầu hết các chuyến tàu chạy về phía tây vào cuối tuần này bị mắc kẹt.

Không có nơi nào để đi

Những bệnh nhi Ukraine khao khát được về nhà - 2

Một nhà bị hư hại nặng nề do trúng hỏa lực gần Kiev, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Khi giao tranh bùng nổ, Bệnh viện 7 đang điều trị cho khoảng 20 trẻ em. Còn bây giờ, chỉ còn lại 5 trẻ, và hầu hết đều không có nơi nào để đi.

Kira Rihtik, 10 tuổi, đến bệnh viện trong tình trạng viêm phổi nặng, bắt đầu 3 ngày trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2.

Bà Mary, mẹ của Kira nói với Al Jazeera, tòa nhà chung cư 8 tầng nơi gia đình sinh sống ở quận Borshchahivka, miền tây Kiev đã hứng chịu các vụ nổ trong giao tranh. "Các vụ nổ mạnh đến nỗi toàn bộ ngôi nhà rung chuyển", cô Mary nói.

Bệnh viêm phổi của con gái cô càng trầm trọng hơn sau khi gia đình và hàng chục người hàng xóm của họ phải trú ở một bãi đậu xe ngầm lạnh giá trong 3 đêm. Sau 3 ngày địa ngục, bệnh viện là nơi ẩn náu tốt nhất cho gia đình cô. "Con có những thứ tôi cần", Kira nói.

Nhưng một khi quá trình điều trị kết thúc, Kira và Mary sẽ phải trở lại Borshchahivka. "Chúng tôi sợ hãi khi phải rời Kiev, không còn nơi nào để ở lại Lviv", Mary nói, đề cập đến một thành phố ở miền tây Ukraine là cửa ngõ để di tản đến Ba Lan.

Theo Al Jazeera