1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà ga sân bay tỷ đô của Trung Quốc bị ngập nước

(Dân trí) - Nhà ga sân bay mới nhất của Trung Quốc có thiết kế rất ấn tượng nhưng lại gặp phải của hàng loạt các vụ rò rỉ nước nghiêm trọng chỉ 5 tháng sau khi khai trương.

Nhà ga số 3 mới khai trương 5 tháng trước tại Sân bay quốc tế Bảo An ở Thẩm Quyến.

Nhà ga số 3 mới khai trương 5 tháng trước tại Sân bay quốc tế Bảo An ở Thẩm Quyến.
 
Sân bay quốc tế Bảo An tại thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc có thể là sân bay giàu sức sáng tạo nhất trên thế giới. Theo các kiến trúc sư, nhà ga mới của sân bay này, với chi phí xây dựng lên tới 1,16 tỷ USD, mang hình dáng của một con cá đuối.

Các chủ nhân của nhà ga mới hài lòng với thiết kế của nó tới nỗi họ đã nộp đơn đăng ký quyền sáng chế đối với “vỏ bọc” hình tổ ong nhấp nhô màu trắng, vốn bao trùm toàn công trình dài 1,6 km.

Nhưng chỉ 5 tháng sau khi khai trương, nhà ga số 3 tại sân bay quốc tế Bảo An đã gặp phải hàng loạt vụ rò rỉ nước nghiêm trọng từ trên mái.

Các hành khách đã phàn nàn rằng nhà ga mới giống một “hang úng ước” sau các trận mưa lớn hồi cuối tuần qua.
 
Nhà ga mới có hình con cá đuối.
Nhà ga mới có hình con cá đuối.

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy các dòng nước đã tràn vào bãi đỗ xe của sân bay, khiến khu vực bị ngập tới 15 cm.

Nhưng Tập đoàn sân bay Thẩm Quyến, vốn vận hành nhà ga mới, đã bác bỏ thông tin nói rằng các vụ rò rỉ là một vấn đề nghiêm trọng.

“Chúng tôi đã phát hiện hơn 20 chỗ rò rỉ nước nhưng chúng không nằm ở các sảnh chính đến và đi. Chúng không ảnh hưởng các hoạt động thông thường của nhà ga”, ông Yang Haibin, tổng giám đốc của tập đoàn cho biết.

Ông Yang cũng thừa nhận đã xảy ra các vụ rò rỉ nước nghiêm trọng vào tháng 12 năm ngoái, khi hơn 100 chỗ rò rỉ đã xuất hiện tại nhà ga chính và các nhóm xây dựng đã khắc phục sự cố này.
 
Nước lênh láng tại khu vực đỗ xe của sân bay.

Nước lênh láng tại khu vực đỗ xe của sân bay.

Các bức ảnh được đăng tải trên báo chí Trung Quốc từ tháng 12/2013 cũng cho thấy các thùng xô được đặt dọc các phòng chờ để hứng nước từ trên mái rơi xuống.

Một phát ngôn viên của Studio Fuksas, công ty kiến trúc có trụ sở tại Rome (Ý) vốn thiết kế nhà ga số 3, cho biết các điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến các ga tàu điện ngầm và các trung tâm mua sắm bị ngập nước.

 
Nước lênh láng tại khu vực đỗ xe của sân bay.


Trên báo chí nhà nước Trung Quốc, các kiến trúc sư nước này nói rằng thiết kế ấn tượng của nhà ga, với hơn 38.000 cửa sổ, đã bị sai sót.
 
“Mỗi cửa sổ có 6 cánh, vốn đều có thể dẫn tới các vụ rò rỉ nước. Vì vậy, sự rò rỉ có thể xảy ra tại hơn 200.000 điểm của nhà ga”, ông Huang He, kiến trúc sư chính của Viện thiết kế kế trúc Bắc Kinh, nói với tờ China Daily.
 
“Lúc đầu, có hơn 1.000 điểm rò rỉ và con số đó đã được giảm xuống còn 100. Giờ đây 22 điểm rò rỉ là hoàn toàn bình thường”, ông Huang nói thêm.
 
Nước lênh láng tại khu vực đỗ xe của sân bay.

Trong khi đó, ông Zhu Jiuchun, một kiến trúc sư tại Thượng Hải, cho hay việc thi công vội vàng có thể là thủ phạm. “Thiết kế có thể có một số vấn đề, nhưng tôi đoán rằng các công ty thi công bị thúc ép để kịp tiến độ, vốn có thể dẫn tới chất lượng kém”, ông nói.

An Bình
Theo Telegraph