1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Thái trắng đêm phủ phục trên vỉa hè chờ đón linh cữu Quốc vương

(Dân trí) - Hàng nghìn người Thái Lan đã đổ ra đường, xếp thành hàng dài, thậm chí nhiều người đã thức trắng đêm bên ngoài Cung điện Hoàng gia để chờ đón linh cữu của Quốc vương Bhumibol Adulyadej được đưa từ bệnh viện trở về.


Người Thái mặc đồ đen và chờ bên ngoài Cung điện trước khi linh cữu Quốc vương được đưa về. (Ảnh: Reuters)

Người Thái mặc đồ đen và chờ bên ngoài Cung điện trước khi linh cữu Quốc vương được đưa về. (Ảnh: Reuters)

Trên khắp Thái Lan hôm nay phủ toàn màu trắng và màu đen để chuẩn bị cho lễ tang của Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Tại thủ đô Bangkok, hàng nghìn người đã đổ ra đường, phủ phục trên vỉa hè để chờ rước linh cữu của Quốc vương từ bệnh viện Siriraj về Cung điện chuẩn bị cho nghi lễ.

Nhiều người thậm chí đã phủ phục bên ngoài Cung điện từ tối qua hay từ sáng sớm nay với hy vọng được nhìn thấy di hài của Quốc vương lần cuối cùng.


Nhiều người phủ phục trên vỉa hè bên ngoài Cung điện từ đêm trước. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người phủ phục trên vỉa hè bên ngoài Cung điện từ đêm trước. (Ảnh: Reuters)

"Tôi không tài nào chợp mắt được, tôi không thể ngủ và cũng không muốn quanh quẩn ở nhà, tôi phải làm gì đó bởi tôi cảm thấy quá đau buồn. Nên tôi đã tới Cung điện cùng với những người khác để chờ linh cữu Quốc vương”, Patarapong Chankaw, một công dân Thái Lan 28 tuổi cho biết. Được biết, anh đã có mặt ở bên ngoài Cung điện từ 5 giờ sáng nay và cho biết sẽ còn ở lại đây cho đến khi các nghi lễ hoàn tất.

“Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử đất nước. Tôi muốn mình là một phần của sự kiện và cùng những người dân khác bày tỏ sự tiếc thương đối với quốc vương”, Anon Pairot, một công dân khác cho biết.


Thủ tướng Thái Lan và các quan chức làm nghi lễ tại Cung điện Hoàng gia. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Thái Lan và các quan chức làm nghi lễ tại Cung điện Hoàng gia. (Ảnh: Reuters)

Hiện chính quyền Thái Lan đã siết chặt an ninh để chuẩn bị nghi thức tang lễ cho Quốc vương tại Cung điện. Tại Cung điện sẽ diễn ra nghi lễ “tắm di hài” truyền thống cho Quốc vương, trong khi đó, người dân Thái Lan được phép thực hiện nghi lễ này qua di ảnh của Quốc vương ở bên ngoài Cung điện.

Di hài của Quốc vương Adulyadej sẽ nằm lại ở Cung điện từ vài tuần đến vài tháng để thực hiện toàn bộ các nghi lễ cần thiết.


Người dân Thái Lan xếp hàng dài để được thực hiện nghi lễ thể hiện lòng kính trọng Quốc vương vừa qua đời. (Ảnh: Reuters)

Người dân Thái Lan xếp hàng dài để được thực hiện nghi lễ thể hiện lòng kính trọng Quốc vương vừa qua đời. (Ảnh: Reuters)

Quốc vương Adulyadej qua đời ở tuổi 88 chiều qua tại bệnh viện sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện. Ông là vị vua trị vì lâu nhất ở Thái Lan với 70 năm trên ngai vàng. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 14/10 thông báo Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ kế nhiệm ngôi vương từ Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Trong thời gian để tang Quốc vương Adulyadej, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Prem Tinsulanonda sẽ đảm nhiệm vai trò nhiếp chính trong khi chờ Thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi.

Minh Phương

Tổng hợp