1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người nhà Công nương Na Uy thiệt mạng trong vụ thảm sát

(Dân trí) - Hoàng gia Na Uy xác nhận, một người thân của Công nương Mette-Marit cũng nằm trong 68 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng súng đẫm máu nhằm vào trại hè thanh niên trên đảo Utoeya.


Người nhà Công nương Na Uy thiệt mạng trong vụ thảm sát  - 1
Trond Berntsen là nạn nhân thứ 2 của tay súng Breivik.

Các nguồn tin báo chí cho biết, ông Trond Berntsen, 51 tuổi, con riêng của cha dượng Công nương Mette-Marit, đã bị tay súng Anders Behring Breivik bắn chết hôm 22/7.

Berntsen là cảnh sát nhưng không làm nhiệm vụ vào thời điểm xảy ra vụ xả súng. Ông có mặt trên đảo với tư cách là thành viên của một nhóm an ninh tư nhân bảo vệ trại hè và khi đó không mang vũ khí. Người con trai 10 tuổi của ông cũng tham gia trại hè.

Ông Berntsen trở thành nạn nhân thứ hai trong tổng số 68 nạn nhân của tay súng. Ông được tin là đã đối đầu trực tiếp với Breivik khi tên này lên đảo.

Ông Berntsen đã cứu con trai khỏi cái chết bằng cách đẩy cậu bé vào bụi rậm trước khi đối đầu với tay súng, sau khi một đồng nghiệp của ông nảy sinh mối nghi ngờ về người đàn ông lạ mặt.
 
Người nhà Công nương Na Uy thiệt mạng trong vụ thảm sát  - 2
Công nương Na Uy Mette-Marit bật khóc khi trò chuyện với người thân nạn nhân sau lễ tưởng niệm tại nhà thờ hôm Chủ nhật.

Cô Monica Bosei, 45 tuổi, người cũng phục vụ cho trại trè, đã đi cùng thuyền lên đảo với tay súng Breivik hôm thứ Sáu 6 tuần trước.

Khi thấy Breivik mặc bộ đồng phục cảnh sát, cô Bosei đã tiến lại gần để trò chuyện với anh ta về vụ đánh bom vừa xảy ra tại trung tâm thủ đô Oslo. Nhưng Bosei đã tỏ ra nghi ngờ sau khi nhận được những câu trả lời lảng tránh về vụ tấn công từ phía Breivik.

Ngay khi thuyền cập đảo, Bosei đã chạy tới chỗ ông Berntsen để cảnh báo về người đàn ông khả nghi. Tuy nhiên, cô Bosei đã nhanh chóng trở thành nạn nhân đầu tiên của Breivik, tiếp theo là ông Berntsen.

Một phát ngôn viên hoàng gia Na Uy đã xác nhận cái chết của ông Berntsen. “Công nương đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình riêng của ông Berntsen”, phát ngôn viên nói.

Cha của Berntsen trở thành cha dượng của Mette-Marit năm 1994 khi ông kết hôn với người mẹ đã ly hôn của Công nương, bà Marit Tjessem.

Mette-Marit, một dân thường, gặp Thái tử Na Uy Haakon trong một lễ hội nhạc rock được tổ chức tại quê hương Công nương ở Kristiansand vài năm sau đó. Đám cưới của cặp đôi năm 2001 gây ra nhiều tranh cãi vì khi đó Mette-Marit là một bà mẹ đơn thân, đã có con trai Marius 4 tuổi.
 
Người nhà Công nương Na Uy thiệt mạng trong vụ thảm sát  - 3
Mette-Marit cũng không giấu được sự đau xót khi tham gia cuộc tuần hành hoa hồng tại Oslo ngày 25/7.
 
Nhưng Mette-Marit đã chiếm được tình cảm của người dân Na Uy bằng cuộc hôn nhân hạnh phúc với Thái tử Haakon 10 năm qua. Cặp đôi đã có 2 con, Công chúa Ingrid, 7 tuổi, và Hoàng tử Sverre, 5 tuổi.

Hôm Chủ nhật, gia đình hoàng gia Na Uy đã tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân của 2 vụ tấn công tại Nhà thờ lớn ở Oslo. Công nương Mette-Marit đã bật khóc khi tham gia lễ tưởng niệm và trong lúc trò chuyện với người thân các nạn nhân.

Nghi phạm Anders Behring Breivik đã thực hiện 2 vụ tấn công kinh hoàng hôm 22/7, làm tổng cộng 76 người thiệt mạng, nhiều người trong số họ là còn rất trẻ.

An Bình
Tổng hợp