1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sát thủ máu lạnh Na Uy đòi được tặng huân chương

(Dân trí) - Anders Bering Breivik, thủ phạm sát hại 77 người trong vụ tấn công khủng bố kép gây chấn động Na Uy hồi năm ngoái, đã sử dụng một phiên toà hôm qua để yêu cầu được tự do ngay tức thì và đòi được tặng huân chương vì chiến đấu với “thực dân Hồi giáo”.

 
Sát thủ máu lạnh Na Uy đòi được tặng huân chương - 1

Breivik xuất hiện với gương mặt nghênh ngang tại toà hôm qua.

Breivik vẫn mỉm cười và giơ cánh tay lên mô phỏng kiểu chào cánh hữu khi y bị áp giải vào toà án quận Oslo hôm qua trong khi tay bị còng và mặc bộ đồ màu đen. Hôm qua cũng là phiên toà cuối cùng trước khi Breivik bị kết án vào ngày 16/4.

Sát thủ Na Uy đã đọc yêu cầu của mình từ một tài liệu được chuẩn bị sẵn khi anh ta nói rằng vụ thảm sát tại trại thanh niên trên đảo, được thực hiện cùng với một vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Oslo, là “vụ tấn công phủ đầu chống lại những kẻ phản bội đất nước”, những người vốn ủng hộ người nhập cư.

“Tôi thừa nhận các hành động của mình nhưng không nhận tội. Tôi không chấp nhận việc bị ngồi tù. Tôi yêu cầu được trả tự do ngay tức thì”, Breivik nói.

“Chúng ta, phong trào phản kháng Na Uy, sẽ không chỉ đứng nhìn trong khi chúng ta trở thành một nhóm thiểu số trong chính đất nước của mình”, thủ phạm nói thêm.

Tay súng 32 tuổi cũng nhắc lại lời thú nhận thực hiện vụ thảm sát nghiêm trọng nhất thời bình trong lịch sử Na Uy nhưng bác bỏ trách nhiệm hình sự và phản đối phiên toà.

Vào ngày 22/7/2011, Breivik đã kích hoạt một quả bom xe bên ngoài trụ sở chính phủ ở thủ đô Oslo và sau đó, mặc bộ đồng phục của cảnh sát, tới hòn đảo Utoya, nơi y xả súng bừa bãi vào một trại thanh niên. 2 vụ tấn công làm tổng cộng 77 người thiệt mạng.

Khoảng 100 người sống sót và người thân của các nạn nhân đã theo dõi phiên toà hôm qua, khi sát thủ yêu cầu được tự do và được tặng thưởng huân chương chính thức của quân đội vì các vụ tấn công.

Một cuộc kiểm tra sức khoẻ hồi năm ngoái nhận thấy Breivik bị tâm thần, nhưng một cuộc kiểm tra thứ 2 đã được yêu cầu trong bối cảnh công chúng giận dữ về việc Breivik có thể được chuyển tới bệnh viện tâm thần thay vì ngồi tù nếu được công nhận mắc bệnh. Breivik từ chối hợp tác với các chuyên gia tâm thần học của toà án.

Nếu bị xác định không mắc bệnh tâm thần, Breivik phải đối mặt với các tội danh khủng bố và án tù tối đa 24 năm.

Breivik, một kẻ cực đoan cánh hữu, khẳng định anh ta là chỉ huy một tổ chức phiến quân nhằm lật đổ các chính phủ châu Âu và thay thế bằng các chế độ yêu nước muốn trục xuất người di cư Hồi giáo.

Nhưng cảnh sát không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của tổ chức được cho có tên gọi “Knights Templar” (Hiệp sĩ thánh chiến) và cho biết Breivik thực hiện các vụ tấn công một mình.

An Bình
Theo AP, Reuters