1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Mỹ kỷ niệm Lễ Độc lập "nhầm" ngày

Người Mỹ ăn mừng Lễ Độc lập vào ngày 4.7. Nhưng các bạn có biết họ đã nhầm ngày không?

Người dân vẫy cờ trong buổi diễu hành Ngày Độc lập ở Eagar, bang Arizona năm 2014.
Người dân vẫy cờ trong buổi diễu hành Ngày Độc lập ở Eagar, bang Arizona năm 2014.

Ngày 2.7 sẽ được ghi nhớ trong lịch sử Mỹ, Tổng thống John Adams viết cho vợ như thế vào ngày 3.7.1776. Dân chúng sẽ ăn mừng bằng pháo hoa và tiệc tùng.

Đó là ngày Quốc hội Lục địa bỏ phiếu ủng hộ việc giành độc lập từ tay người Anh. Nhưng phải đến ngày 4.7, quốc hội Mỹ mới chấp thuận tuyên bố của Thomas Jefferson công nhận cuộc bỏ phiếu hai ngày trước. Và ngày ghi trong bản Tuyên ngôn Độc lập là 4.7. Vì thế, kể từ năm 1776, người Mỹ đã ăn mừng Lễ Độc lập vào ngày 4.7.

Và còn một vài sự thật thú vị về ngày Quốc khánh Mỹ nữa.

Yêu nước cho đến cùng!

Nhiều vị tổng thống Mỹ đã qua đời vào ngày 4.7. Trong số này có Tổng thống thứ 2 John Adams. Và ông Adams đã nhầm lẫn ngày quốc lễ quan trọng nhất. Tổng thống thứ ba Thomas Jefferson cũng qua đời vào ngày Lễ Độc lập lần thứ 50.

Tổng thống thứ năm James Monroe mất ngày 4.7.1831.

Còn tổng thống thứ 30 Calvin Coolidge ra đời vào ngày 4.7.1872.

Lễ hội xúc xích lớn nhất năm

Phần lớn người Mỹ ăn mừng ngày Lễ Độc lập bằng những buổi hội họp nướng thịt, diễu hành và dĩ nhiên là đốt pháo hoa. Nhưng nhiều người khác lại mừng lễ bằng cách thi ăn món hot dog (bánh mì kẹp xúc xích).

Từ đầu thập niên 1970, một nhà hàng có tên là Nathan’s Famous đã mở một cuộc thi xem ai ăn được nhiều hot dog nhất trong thời gian ngắn. Cuộc thi nay được chiếu trên nhiều kênh truyền hình thể thao. Nó gồm một cuộc thi dành cho nữ và một cuộc thi dành cho nam. Cả hai cuộc thi đều được tổ chức ở thành phố New York, tại một khu trong thành phố gọi là Coney Island.

Trong 8 năm vừa qua, một người đàn ông tên là Joey Chestnut đã thắng cuộc thi cho nam giới. Năm 2014, ông này ăn được 61 cái hot dog trong vòng 10 phút. Người thắng cuộc phía nữ, tên là Miki Sudo, ăn được 34 cái.

Theo tạp chí Time, người Mỹ tiêu thụ khoảng 155 triệu xúc xích trong ngày Lễ Độc lập.

Cả nước Mỹ cùng đốt pháo hoa

Hãy trở lại với pháo hoa, có lẽ là hình ảnh thông thường nhất có liên quan đến Lễ Độc lập. Người Mỹ hết sức yêu thích pháo hoa. Năm ngoái, người Mỹ đã chi ra 675 triệu USD để đốt pháo hoa.

Phần lớn dân thường chi ra khoảng 100 USD để mua pháo. Các thành phố và thị trấn chi ra từ 5.000 đến 30.000 USD để đốt pháo hoa cho dân chúng xem.

Cuộc đốt pháo hoa lớn nhất diễn ra ở thành phố New York với chi phí khoảng 2 triệu USD.

Theo Huyền Anh/VOA