Người Anh sốc vì vụ nghị sĩ bị kẻ khủng bố đâm chết tại nhà thờ
(Dân trí) - Người dân Anh đã bị sốc về vụ việc nghị sĩ, chính trị gia kỳ cựu David Amess, bị sát hại dã man khi nghi phạm đâm nhiều nhát vào nạn nhân trong lúc ông đang tiếp xúc cử tri ở một nhà thờ.

Ngày 15/10, ông David Amess, nghị sĩ đại diện khu vực Southend West ở Essex, đã bị hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát khi ông gặp gỡ cử tri tại nhà thờ Belfairs Methodist ở Leigh-on-Sea. Ông Amess là nghị sĩ nổi tiếng và được yêu thích của đảng Bảo thủ, và đã tham gia chính trị hàng chục năm qua.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm dao chết người.

Cảnh sát Anh sau đó tuyên bố rằng vụ giết hại dã man ông Amess là "một vụ tấn công khủng bố", và điều động lực lượng cảnh sát chống khủng bố tham gia.

Các cuộc điều tra ban đầu tiết lộ rằng, động cơ của vụ tấn công có thể liên quan tới chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Cảnh sát đã bắt được nghi phạm, cho biết đây là "một thanh niên người Anh 25 tuổi" và đối tượng này đang bị giam giữ ở một đồn cảnh sát tại Essex. Sau đó, truyền thông Anh nói rằng, nghi phạm "có diện mạo như người châu Phi" và có vẻ là người gốc Somali. Danh tính của nghi phạm chưa được công bố. Cảnh sát tin rằng nghi phạm hành động một mình và không có ai có liên quan trợ giúp trong vụ việc này. Lực lượng hành pháp cũng đã lục soát 2 địa chỉ ở London để điều tra.

Ông Amess là nghị sĩ nổi tiếng và được yêu thích của đảng Bảo thủ, và đã tham gia chính trị hàng chục năm qua.

Cái chết của ông Amess đã gây "chấn động" dư luận Anh. Hoàng tử Anh William và Công nương Kate cho biết: "Chúng tôi sốc và đau buồn vì vụ ông Amess bị sát hại. Ông đã cống hiến 40 năm để phục vụ cho cộng đồng".

Sau đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các thành viên của đảng Bảo thủ cầm quyền cũng phát đi thông điệp chia buồn với ông Amess: "Trái tim chúng tôi tràn ngập cảm xúc buồn đau và sốc. Lý do nhiều người cảm thấy đau lòng là vì ông Amess là chính trị gia tử tế, tốt bụng và lịch thiệp. Ông ấy cũng có thành tích nổi bật và xuất sắc khi đã giúp thông qua nhiều đạo luật giúp đỡ những người dễ tổn thương". Trong ảnh: Cờ treo rủ tại dinh thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing, London để tưởng niệm ông Amess.

Người dân Anh đã tổ chức các lễ tưởng niệm trước sự ra đi của ông Amess. Tại nhà thờ Công giáo St Peter, rất nhiều người đã bật khóc khi cầu nguyện và bày tỏ lòng kính trọng với nhà lập pháp xấu số.

Hoạt động thắp nến cầu nguyện cho ông Amess.

Nhiều người không kìm nén được sự xúc động.

Người dân Anh đặt hoa tưởng niệm ông Amess tại hiện trường nơi ông bị đâm dao.

Hoa tưởng niệm được đặt ngoài văn phòng khu vực bầu cử của nghị sĩ David Amess.

Một cô gái mang hoa tới tưởng niệm ông Amess.