Nghi phạm ám sát ông Trump từng liên lạc với quân đội Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nghi phạm ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đến Kiev và đề nghị giúp đỡ Ukraine.

Nghi phạm ám sát ông Trump từng liên lạc với quân đội Ukraine - 1

Nghi phạm Ryan Wesley Routh (giữa) (Ảnh: GoFundMe).

Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, đã bị bắt vào ngày 15/9 sau khi Mật vụ Mỹ phát hiện ra ông có ý định ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida. Các bài đăng trên mạng xã hội và một cuốn sách tự xuất bản của Routh khẳng định có liên quan đến quân đội Ukraine.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine ngày 16/9 xác nhận Ryan Wesley Routh từng liên lạc với họ, nhưng cho biết đề xuất của người này là "ảo tưởng" và phủ nhận việc đã chấp nhận đề xuất của Routh tại bất kỳ thời điểm nào.

"Ông ấy đã đề nghị với chúng tôi một số lượng lớn tân binh từ các quốc gia khác nhau nhưng rõ ràng với chúng tôi, những lời đề nghị của ông ấy không thực tế", Aleksandr Shaguri, một người phát ngôn quân đội Ukraine, nói.

"Chúng tôi thậm chí còn không trả lời, không có gì để trả lời. Ông ấy chưa bao giờ là thành viên của Quân đoàn và không hợp tác với chúng tôi theo bất kỳ cách nào", người phát ngôn cho biết thêm.

Ông Shaguri mô tả thông điệp của Routh là "những suy nghĩ ảo tưởng".

Vào mùa hè năm 2022, Routh đã đến Ukraine và trả lời nhiều cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông phương Tây, tự giới thiệu mình là người liên lạc với chính phủ ở Kiev và tìm cách chiêu mộ các chiến binh ủng hộ Mỹ từ Afghanistan để chiến đấu ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, Routh nói với nhà báo Romania Remus Cernea của Newsweek rằng ông đang tuyển dụng quân cho Quân đoàn Quốc tế Ukraine.

Quân đoàn Quốc tế Ukraine, một đơn vị quân đội gồm các tình nguyện viên nước ngoài, đã bác bỏ mọi mối liên hệ với Routh.

Trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội Twitter, hiện là X, năm đó, Routh viết rằng ông sẵn sàng chết vì Ukraine và rằng "chúng ta cần phải thiêu rụi Điện Kremlin". Tuy nhiên, tài khoản của ông đã bị xóa.

Năm 2023, Routh tự xuất bản một cuốn sách dài 291 trang có tựa đề "Cuộc chiến không thể thắng của Ukraine", trong đó có một đoạn ủng hộ việc tấn công ông Trump vì quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Cuối năm 2022, Routh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để kêu gọi người ngoại quốc tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông nhắm đến những lính nghĩa vụ Afghanistan và tự coi mình là người liên lạc không chính thức cho Ukraine.

Con trai của nghi phạm cho hay, Routh đã tới Ukraine với vai trò tình nguyện viên hỗ trợ nhân đạo cho quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Con trai cũng cho biết cha mình là người chu đáo, thật thà và chăm chỉ.

Hiện chưa rõ kế hoạch ám sát nhằm vào ông Trump của Routh có liên quan đến tư tưởng ủng hộ Ukraine hay không.

Bản thân ông Trump nhiều lần chỉ trích việc Mỹ chi quá nhiều tiền viện trợ cho Ukraine. Ông từng đề xuất ý tưởng viện trợ cho Ukraine dưới dạng khoản vay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết mối liên hệ giữa Ukraine với nghi phạm trong vụ ám sát cho thấy đừng "đùa với lửa" vì sẽ phải chịu hậu quả.

Theo RT