1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga để ngỏ khả năng điều quân tới gần lãnh thổ Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã để ngỏ kịch bản Moscow có thể điều quân tới các nước ở châu Mỹ, khi căng thẳng giữa Moscow và Washington leo thang dồn dập gần đây.

Nga để ngỏ khả năng điều quân tới gần lãnh thổ Mỹ - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: Reuters).

Trả lời kênh RTVI, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 13/1 không loại trừ khả năng Moscow có thể điều quân tới Cuba và Venezuela nếu các cuộc đàm phán với phương Tây về Ukraine và an ninh tại châu Âu thất bại và căng thẳng Nga - Mỹ leo thang.

Cụ thể, ông Ryabkov nói rằng, ông sẽ "không xác nhận hay loại trừ" kịch bản Nga đưa quân tới khu vực phía tây bán cầu.

Ông Ryabkov, người dẫn đầu phái đoàn Nga đàm phán với Mỹ về tình hình Moscow trong tuần này ở Thụy Sĩ, tuyên bố rằng hành động của Nga sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các động thái từ Mỹ.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ ngày 13/1 sau đó đã lên tiếng về phát ngôn của ông Ryabkov: "Chúng tôi sẽ không đáp trả lại những tuyên bố cảnh báo. Nếu Nga thực sự đi theo hướng đó, chúng tôi sẽ đối phó với nó một cách quyết đoán".

Lời cảnh báo của ông Ryabkov diễn ra trong bối cảnh châu Âu, Mỹ đang quan ngại về việc Nga đưa quân và khí tài quân sự tới gần biên giới Ukraine và lo ngại rằng Moscow có thể "động binh" với láng giềng.

Nga mạnh mẽ bác bỏ lo ngại trên, tuyên bố họ không có kế hoạch như vậy, nhưng khẳng định được phép điều động lực lượng trên lãnh thổ của mình nếu cảm thấy phù hợp.

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), Michael Carpenter, hôm thứ Năm cảnh báo về khả năng leo thang quân sự, vì ông Ryabkov nói rằng Nga "không có cơ sở" để tiếp tục các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ.

"Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng về an ninh ở châu Âu. Tiếng trống của cuộc chiến đang vang lên rất lớn, và những tuyên bố trở nên quyết liệt hơn", ông Carpenter nhận định.

Theo thehill.com