New Zealand truy nã cha của bé gái bị bỏ rơi ở Australia
(Dân trí) - Cảnh sát New Zealand hôm qua 20/9 đã phát lệnh truy nã đối với cha của bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi ở Australia, sau khi họ xác định thi thể của người phụ nữ bị nhét trong thùng chiếc xe hơi ở Auckland chính là mẹ em bé.
Lệnh truy nã Xue Naiyin, chủ tạp chí tiếng Trung ở thành phố lớn nhất New Zealand, Auckland, đã được gửi tới Interpol, Mỹ. Ông Xue đã bắt máy bay trốn sang Mỹ nhiều ngày trước.
Nhờ máy quay an ninh cảnh sát Australia đã biết ông Xue đã bỏ rơi con gái, Qian Xun Xue, ở một nhà ga tại Melbourne, Australia vào ngày thứ bảy tuần trước.
Sau đó cảnh sát ở New Zealand, nơi Xue di cư từ Trung Quốc sang từ năm 2002, bắt đầu tìm kiếm mẹ của bé gái. Họ thấy lo lắng cho số phận của cô do không thấy cô xuất hiện nhiều ngày sau khi tin về đứa con bị bỏ rơi được công bố rộng rãi trên truyền hình.
Cuối cùng, ngày thứ tư vừa qua, họ đã phát hiện thấy xác một phụ nữ trong xe của Xue Naiyin đậu bên ngoài nhà gia đình này ở Auckland.
Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát xác định thi thể chính là của cô Anan Liu, 27 tuổi, vợ của Xue, và là mẹ của bé gái bị bỏ rơi.
Hiện các nhà chức trách Mỹ đang tìm kiếm Xue Naiyin, được biết đã đến Los Angeles vào thứ bảy tuần trước.
Còn Bộ trưởng nhập cư New Zealand, Clayton Cosgrove, cho biết các quan chức nước này đang đẩy nhanh tiến trình cho phép bà của bé gái bị bỏ rơi Liu Xiaoping từ Trung Quốc tới nước này. Bà ngoại của bé Xue cho biết sẽ trông nom bé. “Những gì con bé hiện đang phải trải qua chắc chắn sẽ để lại vết sẹo lớn trong trái tim nó”, bà Liu Xiaoping nói.
Phan Anh
Theo AP