1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO thừa nhận giết nhầm phóng viên

(Dân trí) - Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (Isaf) do NATO đứng đầu tại Afghanistan hôm qua đã lên tiếng thừa nhận rằng lực lượng này đã giết nhầm một phóng viên của hãng thông tấn BBC hồi tháng 7.

 
NATO thừa nhận giết nhầm phóng viên  - 1

Phóng viên Ahmed Omed Khpulwak.

Theo Isaf, một binh sĩ đã nhầm phóng viên Ahmed Omed Khpulwak với một phần tử nổi dậy khi các binh sĩ đáp trả một cuộc tấn công của các phiến quân tại thị trấn Tarin Kowt ở tỉnh Uruzgan, miền nam Afghanistan. Khpulwak là một trong số 19 người thiệt mạng.

NATO đã mở một cuộc điều tra sau khi các nguồn tin ban đầu nói rằng Khpulwak bị các phần tử nổi dậy sát hại bị nghi vấn.

Các kết quả điều tra kết luận rằng Khpulwak, 25 tuổi, đã bị một binh sĩ Mỹ bắn chết vì nhầm phóng viên này là một kẻ đánh bom liều chết.

Isaf nói cái chết của Khpulwak là thảm kịch và bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc với gia đình anh.

Khpulwak, người từng làm việc cho hãng thông tấn Pajwak Afghan, làm việc cho BBC kể từ năm 2008.

Isaf là một lực lượng mạnh tại Afghanistan với 140.000 binh sĩ do NATO đứng đầu, với nhiệm vụ chiến đấu chống lại sự nổi dậy của phiến quân Taliban.

Mặc dù thương vong đã giảm nhẹ trong năm nay so với năm 2010 nhưng 66 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng hồi tháng trước, biến tháng 8/2011 trở thành tháng đẫm máu nhất cho lực lượng Mỹ trong cuộc chiến kéo dài gần 10 năm.

Các binh sĩ quốc tế dự kiến sẽ kết thúc các chiến dịch chiến đấu tại Afghanistan vào năm 2014.

Ninh Nhi
Theo BBC