1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nạn nhân bị chó cắn nát nửa mặt đã tìm lại được nụ cười

(Dân trí) - Một năm sau khi tiến hành phẫu thuật, người phụ nữ được ghép mặt đầu tiên trên thế giới đã bình phục ngoài sức tưởng tượng. Giờ đây, bệnh nhân có thể ra ngoài với nụ cười nở trên môi mà không ai nhận ra cô đã từng trải qua quá trình phẫu thuật mặt.

Isabelle Dinoire, 38 tuổi, bệnh nhân người Pháp, đã được thực hiện phẫu thuật mặt vào ngày 27/11 năm ngoái sau khi bị con chó cắn nát nửa dưới mặt.

Sau một năm, bác sĩ phẫu thuật Bernard Devauchelle cho biết, Isabelle vẫn đang có tiến triển rất tốt. Gương mặt của bệnh nhân đã giống với chính cô ấy ngày nào. Thậm trí, Isabelle còn có thể cười như những người bình thường khác.

 

Bác sĩ Dvauchelle, thuộc Trung tâm y học Amiens, Pháp cho biết: “Xét về khía cạnh thẩm mỹ, các bộ phận cấy ghép rất hợp với hình dạng khuôn mặt của bệnh nhân. Những người đã quen biết Isabelle trước khi tai nạn xảy ra bây giờ đều có thể nhận ra cô ấy. Thật là tuyệt vời!”.

 

Nạn nhân bị chó cắn nát nửa mặt đã tìm lại được nụ cười - 1

Kết quả của ca phẫu thuật đang tiến triển tuyệt vời.

 

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khi Isabella xuất hiện trước đám đông, gương mặt của cô ấy không có vẻ gì là “bệnh nhân ghép mặt”. Dvauchelle nói: “Tất nhiên là bạn vẫn nhìn thấy những vết sẹo nhưng theo thời gian, chúng sẽ gần như mờ hẳn. Isabella chỉ cần trang điểm một chút thôi, trông cô ấy sẽ rất ổn”.

 

Sự nhạy cảm và tính đàn hồi của khuôn mặt bệnh nhân cũng đang được phục hồi. Isabelle có thể ăn, uống, thậm trí là cả hút thuốc mà không gặp phải vấn đề gì.

 

Từ khi thực hiện phẫu thuật, Isabelle đã chuyển nhà tới một thị trấn khác để tránh bị tấn công bởi các phương tiện truyền thông. Nhưng bác sĩ Bernard Devauchelle khẳng định: “Ngay sau khi tìm đuợc việc làm, Isabelle sẽ lấy lại các kỹ năng giao tiếp xã hội một cách nhanh chóng”.

 

Hiện tại, trên thế giới chỉ có 2 người được thực hiện phẫu thuật mặt. Ngoài Isabelle, đầu năm nay, một bệnh nhân khác người Trung Quốc, anh Li Guoxing, cũng đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 14 giờ nhằm phục hồi bộ mặt bị biến dạng nghiêm trọng sau khi bị gấu tấn công.

 

VTH

Theo AP, BBC