1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Tù nhân bị biệt giam 43 năm sắp được trả tự do

(Dân trí) - Bị biệt giam suốt từ tháng 4/1972, với chỉ một giờ đi bộ bên ngoài buồng giam mỗi ngày, sau khi bị cáo buộc tham gia sát hại một quản giáo, tù nhân Albert Woodfox vừa được một thẩm phán liên bang Mỹ tuyên bố phóng thích vô điều kiện.

Tù nhân Albert Woodfox đã có 43 năm bị biệt giam (Ảnh: Angola Trio)
Tù nhân Albert Woodfox đã có 43 năm bị biệt giam (Ảnh: Angola Trio)

Theo phán quyết của vị thẩm phán trên, Woodfox phải được trả tự do vô điều kiện vì “những yếu tố đặc biệt”, bao gồm tuổi tác, sức khỏe yếu cũng như việc tòa án “không tin tưởng việc bang này có thể xét xử lần thứ ba, một cách công bằng phạm nhân này”.

Suốt từ tháng 4/1972, Woodfox bị biệt giam 23 giờ mỗi ngày, vì một tội danh ông luôn khẳng định mình không phạm phải.

Ông là thành viên bị giam cuối cùng trong nhóm 3 tù nhân được đặt biệt danh “bộ ba Angola”, những người bị cáo buộc sát hại một quản giáo tại nhà tù bang Louisiana, trong một vụ nổi loạn năm 1972. Cả hai thành viên còn lại trong “bộ ba Angola” đến nay đều đã được phóng thích.

Trước đó, Woodfox phải ngồi tù vì cướp có vũ trang, nhưng cho rằng mình đã trở thành đối tượng bị nhắm tới và buộc tội một cách sai trái sau khi tìm cách phơi bày sự bất công trong trại giam.

Hồi năm ngoái, một tòa phúc thẩm liên bang đã bác bản án của Woodfox, nhưng trong lúc đợi phiên xét xử lần thứ 3, phạm nhân này vẫn phải ngồi tù.

Hiện sở tư pháp bang Louisiana vẫn đang tìm cách ngăn chặn quyết định phóng thích Woodfox của vị thẩm phán liên bang. Tuy vậy, Woodfox sẽ được trả tự do một khi các tổ chức quốc tế như Ân xá quốc tế vào cuộc.

Thanh Tùng
Theo CNA