1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ kết án chung thân kẻ giết huyền thoại bắn tỉa Chris Kyle

Tòa án bang Texas ngày 24/2 đã tuyên phạt tù chung thân không phóng thích đối với Eddie Ray Routh, kẻ bị kết tội sát hại Chris Kyle, người lính bắn tỉa giỏi nhất nước Mỹ, nhân vật được tái hiện trong phim "American Sniper."

Eddie Ray Routh nhận án phạt tù chung thân
Eddie Ray Routh nhận án phạt tù chung thân

Tháng 2/2013, Routh, 27 tuổi, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, đã bắn nhiều phát đạn vào người Kyle và bạn anh là Chad Littlefield tại một trường bắn nằm cách Fort Worth gần 100 km.

Các công tố viên cho biết Routh đã lén rình rập sau lưng Kyle và bạn. Anh ta chờ Kyle bắn hết đạn tại trường bắn trước khi bất ngờ tấn công.

Một chuyên gia pháp y hiện diện tại tòa cho biết Kyle và Littlefield bị bắn vào lưng ở cự ly gần. Họ bị giết lúc còn chưa kịp tháo những khẩu súng đang đeo trên thân. "Anh ấy (Kyle) hoàn toàn không biết việc sẽ bị tấn công như thế” - chuyên gia pháp y Howard Ryan nói.

Các công tố viên cũng cho biết 2 nạn nhân đã bị bắn từ 12-13 viên đạn vào người và Routh đã dựng chuyện để bào chữa cho hành động của anh ta. Luật sư của Routh nói rằng anh ta bị tâm thần phân liệt và không phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tuy nhiên hướng bào chữa này đã không được chấp nhận.

Kyle, một cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm SEAL, hiện được xem là tay bắn tỉa tiêu diệt nhiều mục tiêu nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

Anh đã trở thành anh hùng ở quê nhà Texas, biến thành một biểu tượng trong văn hóa đại chúng Mỹ, chủ yếu nhờ cuốn hồi ký American Sniper ăn khách và bộ phim chuyển thể cùng tên do Clint Eastwood làm đạo diễn được đề cử giải Oscar (do Bradley Cooper thủ vai Kyle).
Sau khi xuất ngũ, Kyle đã tìm cách giúp đỡ các cựu chiến binh bị chấn thương tâm lý, bằng cách đưa họ tới trường bắn và vừa bắn bia, vừa trò chuyện với nhau. Routh là một trong những người anh đang cố tìm cách giúp đỡ.

"Bị cáo đã cướp đi mạng sống của 2 người hùng, những cá nhân đã cố trở thành bạn với anh ta. Bị cáo đã trở thành một nỗi ô nhục của nước Mỹ,” anh rể của Littlefield là Jerry Richardson đã nói về Routh tại phiên tòa diễn ra ở thành phố Stephenville.

Bồi thẩm đoàn đã thảo luận trong hơn 2 giờ đồng hồ trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Được biết cơ quan công tố cũng không muốn tử hình Routh mà chỉ muốn anh ta lãnh án tù chung thân không phóng thích./.
 
Theo Linh Vũ (Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/my-ket-an-chung-than-ke-giet-huyen-thoai-ban-tia-chris-kyle/309049.vnp