1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mexico phong thánh cho tướng cướp

Hình ảnh của ông ta được vẽ khắp các trại giam. Bọn buôn lậu ma túy xăm hình ông ta lên mình. Giờ đây, người ta xây dựng một nhà thờ của ông ta tại khu Doctores ở ngoại vi thủ đô Mexico City. Đó chính là Jesus Malverde, một tướng cướp được coi là "Robin Hood của Mexico".

Theo các câu chuyện kể, Malverde vốn là một công nhân xây dựng rồi trở thành tướng cướp trước khi bị chính quyền treo cổ tại thành phố Culiacan vào năm 1909.

Sau khi trở thành tướng cướp, Malverde thường hành động theo chủ trương "lấy của người giàu chia cho dân nghèo" nên được dân chúng ủng hộ.

Tuy nhiên, Malverde cũng đã trở thành biểu tượng của giới tội phạm ngày nay. Sau gần 100 năm kể từ khi Malverde bị treo cổ, vô số truyền thuyết về ông ta đã được thêu dệt và các băng đảng tội phạm tại Mexico tôn xưng Malverde là "ông tổ" của mình, gọi ông ta là "thánh nha phiến".

Người ta đã dựng một nhà thờ cho Malverde tại Culiacan. Mới đây, nhà thờ Malverde cũng đã mọc lên tại thủ đô Mexico.

Theo C.M.L
Thanh Niên