1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Mắt thần” của Lầu Năm Góc

Không chỉ theo dõi kẻ thù, Bộ Quốc phòng Mỹ còn theo dõi chính những người lính của mình.

Lầu Năm Góc đang giám sát rất chặt chẽ những gì mà lính Mỹ, đặc biệt là số đang làm nhiệm vụ ở các khu vực nóng, tung lên mạng internet. Hiện chưa có luật lệ nào cấm binh lính đưa hình ảnh, âm thanh và phim lên mạng. Tuy nhiên, lính Mỹ tham chiến tại Afghanistan đã quá quen thuộc với những thông điệp dặn dò kiểu như: "Hãy cẩn thận với những gì mà các anh đưa lên mạng".

 

Hằng ngày, binh lính Mỹ từ chiến trường Iraq, Afghanistan gửi hàng tá file lên các website như YouTube.com, Ogrish.com hoặc MySpace.com... Một số gửi nhạc cho đồng đội, một số gửi hình ảnh, các đoạn phim mà mình vừa thu được từ chiến trường, một số gửi ảnh “tươi mát”... Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh, nhu cầu trao đổi, thổ lộ và ghi nhật ký bằng âm thanh, hình ảnh, phim trên mạng là rất lớn và chính đáng. Vì thế các website dạng này trở thành nơi "tập trung hàng" của binh lính Mỹ. Điều đó đã gây sự chú ý tới Lầu Năm Góc bởi rõ ràng không phải hình ảnh gì được binh lính đưa lên mạng cũng "vô hại" đối với nước Mỹ. Một lính Mỹ tham chiến tại Iraq cho biết Lầu Năm Góc đã thuê các công ty dân sự "soi rất kỹ" những gì mà binh lính đưa lên website MySpace.com.

 

Hiện Bộ Tư lệnh phụ trách chiến trường Iraq và Afghanistan của Mỹ có một đội ngũ theo dõi các blog (một dạng nhật ký cá nhân trên mạng) để tìm ra những gì mà họ gọi là "không chính xác về cuộc chiến chống khủng bố".

 

Một chuyên gia truyền thông quân sự tại Iraq, ông W.Caroll, cho biết Lầu Năm Góc rất phiền lòng về một số hình ảnh trên internet. "Các bức ảnh và đoạn phim này có thể được kẻ thù sử dụng nhằm truyền bá quan niệm sai trái rằng quân đội Mỹ rất tàn bạo và hiếu chiến", Caroll giải thích. Ông Carroll là tổng biên tập của Military.com. Website này có chuyên mục Shock and Awe (Cú sốc và nỗi kinh sợ), nơi chứa những đoạn video về chiến trận. Một trong những đoạn phim được biết đến nhiều nhất có tên gọi Hostile Demise (cái chết đầy thù hận), quay cảnh lính Mỹ theo dõi một nhóm người được cho là quân nổi dậy. Trong khi nhóm này đang chuyển vũ khí ở giữa đồng thì lính Mỹ bàn cách ứng phó. Khi được viên tư lệnh bật đèn xanh, toán lính đã nổ súng giết 3 người và phá hủy 2 xe của họ.

 

"Hình ảnh rất sinh động. Đoạn phim đã diễn tả rất cụ thể điều gì sẽ xảy đến sau khi bạn siết cò", ông Carroll, vốn là một cựu sĩ quan hải quân, nhận xét. Carroll nói rằng Lầu Năm Góc có thể không thích những hình ảnh như thế xuất hiện trên website của ông. "Quân đội rất quan tâm đến tiếng tăm và hình ảnh của mình. Khi những đoạn video đầy bạo lực này vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ, sự lo lắng theo đó cũng tăng lên", ông nói.

 

Thực ra thì Military.com ra đời nhằm mục đích ca ngợi quân đội Mỹ. Vì thế, hình ảnh lính Mỹ hoặc người vô tội chết không bao giờ được đăng tải tại đây. Trong rất nhiều trường hợp, ban biên tập của website đã từ chối đăng các đoạn video quay cảnh đổ nát sau một vụ nổ.

 

Tuy nhiên, các website "dân sự" như Ogrish.com thì lại khác, họ đăng tất cả. "Ở phương Tây, đôi khi người ta hiểu chiến tranh theo một cách sai lệch. Nhiều người cho rằng chiến tranh cũng dễ chịu thôi. Họ đã quên rằng chiến tranh lố bịch đến mức nào", ông H.Hewitt, đồng sở hữu Ogrish.com, phân tích. Hewitt cho biết website của mình có trên 1.000 mục riêng biệt về Iraq, trong đó phần lấy từ website của quân chống đối nhiều hơn từ lực lượng liên quân. Hewitt không biết có bao nhiêu binh sĩ Mỹ đã đưa tư liệu lên Ogrish.com nhưng lại biết rõ mục đích của họ: "Nhiều người tung hình ảnh lên không nhằm mục đích kiếm danh tiếng hoặc bôi xấu ai. Họ chỉ muốn mọi người biết những gì họ đang trải qua".

 

Một cựu binh có biệt danh là Mike thổ lộ: "Tôi không nhớ là họ (các viên chỉ huy) đã nói là không được tung thứ gì lên mạng và tôi cũng không làm việc đó lúc còn tại ngũ. Tôi chỉ thực hiện sau khi rời quân đội".

 

Theo C.M.L

Thanh niên/BBC, Ogrish.com