1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lời cầu xin của người mẹ có con bị ung thư giữa tâm dịch Hồ Bắc

(Dân trí) - Reuters đã ghi lại hình ảnh và câu chuyện về một người mẹ ở tâm dịch Hồ Bắc cầu xin cho con gái được đi sang tỉnh Giang Tây để con gái bị bệnh ung thư máu được chữa trị.

Lời cầu xin của người mẹ có con bị ung thư giữa tâm dịch Hồ Bắc - 1

Người mẹ bật khóc cầu xin cho con gái được qua trạm kiểm soát (Ảnh: Reuters)

Ngày 1/2, tại điểm kiểm soát của cảnh sát ở cây cầu bắc qua sông Dương Tử nối Hồ Bắc và Giang Tây, Lu Yuejin, 50 tuổi, vật lộn để xin cho con gái được đi ra khỏi khu vực đã bị phong tỏa tại Hồ Bắc do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi lạ vì virus corona chủng mới.

Bà Lu, một nông dân đến từ ngôi làng nhỏ của tỉnh Hồ Bắc ở phía bên kia của cây cầu, van xin lực lượng hành pháp cho con gái bà, Hu Ping, 26 tuổi, được qua cầu sang Cửu Giang, Giang Tây.

Hu bị mắc bệnh ung thư máu, và không thể thực hiện hóa trị để chữa bệnh ở Hồ Bắc do các bệnh viện trong tỉnh đều đang quá tải và tập trung nguồn lực để dập dịch viêm phổi Vũ Hán.

“Con gái tôi cần được đi bệnh viện ở Cửu Giang. Con bé cần điều trị. Nhưng họ không cho chúng tôi qua”, Lu tuyệt vọng nói với Reuters.

Trong khi đó, Hu quấn một chiếc chăn trên người và chứng kiến cảnh mẹ mình vừa khóc vừa cầu xin cảnh sát: “Làm ơn, hãy đưa con tôi đi. Tôi không cần qua đâu mà. Làm ơn, hãy cho con tôi qua đi. Tất cả những gì tôi muốn làm là cứu mạng con”.

Lời cầu xin của người mẹ có con bị ung thư giữa tâm dịch Hồ Bắc - 2

Lu cầu xin để con gái được đi qua trạm kiểm soát (Ảnh: Reuters)

Tiếng khóc và tiếng cầu xin của người phụ nữ làm nghề nông bị át đi bởi thông điệp thu âm trước phát ra từ chiếc loa ở chốt kiểm soát nhắc nhở rằng người dân sẽ không được phép đi vào Cửu Giang, thành phố nằm ở phía nam sông Dương Tử.

Sau đó, các cuộc gọi đã được thực hiện và một chiếc xe cứu thương đã được điều tới đưa cả 2 mẹ con đi. Hu bước đi tập tễnh khi cô đi qua khu vực kiểm tra nhiệt độ trước khi bước đến xe cứu thương.

Lời cầu xin của người mẹ có con bị ung thư giữa tâm dịch Hồ Bắc - 3

Cuối cùng, 2 mẹ con đã được lên xe cứu thương (Ảnh: Reuters)

Cây cầu nối giữa Hồ Bắc và Giang Tây đã bị đóng lại trong nỗ lực ngăn bệnh dịch lây lan rộng hơn. Hiện thời, virus corona chủng mới đã khiến 305 người thiệt mạng, 14.562 ca bị xác nhận nhiễm bệnh.

Theo Reuters, hàng chục người đã cố gắng băng qua trạm kiểm soát của cảnh sát ở cây cầu trong những ngày qua. Một số người đã thành công vì có vé tàu hoặc máy bay khởi hành từ Cửu Giang mua trước ngày 24/1 nhưng cũng có rất nhiều người thất bại.

Trung Quốc phong tỏa thành phố cách xa tâm dịch

Lời cầu xin của người mẹ có con bị ung thư giữa tâm dịch Hồ Bắc - 4

Hoạt động xịt thuốc khử trùng ở Chiết Giang (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến có liên quan khác, chính quyền thành phố Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc hôm nay đã ra lệnh hạn chế đi lại và đóng một số tuyến đường vì virus corona.

Thành phố này nằm cách tâm dịch Vũ Hán 800 km nếu đi bằng đường bộ. Chính quyền thành phố cũng hủy các sự kiện tụ tập đông người, đóng cửa các nơi công cộng như hồ bơi, rạp phim và bảo tàng.

Thành phố 9 triệu dân Ôn Châu ra quy định chỉ một người trong một hộ gia đình được phép ra ngoài trong mỗi 2 ngày để mua nhu yếu phẩm. Các trường học không hoạt động trở lại sau ngày 1/3 và chính quyền khuyến cáo các công ty, doanh nghiệp không đi làm lại sau ngày 17/2, trừ cơ quan chính quyền và bộ phận hành chính.

Chiết Giang là tỉnh có số ca nhiễm virus corona chủng mới cao nhất nằm ngoài vùng dịch Hồ Bắc với 661 ca xác nhận nhiễm, trong đó 265 ca từ Ôn Châu.

Số liệu về virus corona (cập nhật đến ngày 2/2)

Địa điểm Số ca nhiễm Tử vong
Toàn thế giới 14.562 305
Trung Quốc đại lục 14.386 305
Hong Kong 14 
Macao 8 
Đài Loan 10 
Các nơi khác tại châu Á 94 
Châu Âu 21 
Bắc Mỹ 12 
Châu Đại Dương 12 
Các nơi khác 5 

Đức Hoàng

Tổng hợp