1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Ukraina chật vật chiến đấu giữa vòng vây li khai

Tiếng đạn pháo bay vèo từ vị trí của quân đội chính phủ khiến cho quân nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraina nháo nhào tìm chỗ trú.

"Mọi người hãy vào hầm", tư lệnh li khai Zhigan hô to và mô tả: "Kia là một tên lửa Grad. Còn kia là một quả đạn cối 120mm".

Trước cuộc xung đột đẫm máu ở miền đông Ukraina - Zhigan làm nghề bán rau củ quả ở làng Fruznze. Giờ đây, anh dẫn đầu khoảng 20 tay súng ở tuyến đầu, một mắt xích của vòng vây nhằm vào một đơn vị của chính quyền Kiev đang bám giữ một chốt kiểm tra sát cạnh Luhansk.

"Nhóm lính Ukraina đang ở cách đây 2km. Họ đang giữ chốt 31. Họ gần như bị bao vây hoàn toàn rồi. Họ không còn cơ hội nhưng họ vẫn tiếp tục nã đạn pháo cả ngày lẫn đêm", Zhigan nói thêm.

Zhigan hy vọng lính chính phủ đang bám chốt 31 lắng nghe đề nghị từ quân li khai: từ bỏ vị trí nếu muốn sống. Đó chính là những gì đồng đội của họ ở chốt 32 gần đó đã làm từ tuần trước, sau một cuộc công kích dữ dội của quân nổi dậy.

Cảnh tượng trên chỉ là một điểm nhỏ trong bức tranh tổng thể về chiến sự ở miền đông Ukraina, nơi đang hứng chịu đạn pháo từ cả hai phía xung đột bất chấp thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/9.

Theo thống kê, giao tranh ở khu vực đã cướp mạng sống của hơn 4.000 người kể từ tháng 4.

Một số hình ảnh chiến sự ở miền đông Ukraina:
 
Miền đông Ukraina tan nát vì đạn pháo (ảnh: AP...)


Miền đông Ukraina tan nát vì đạn pháo (ảnh: AP...)


Miền đông Ukraina tan nát vì đạn pháo (ảnh: AP...)


Miền đông Ukraina tan nát vì đạn pháo (ảnh: AP...)
Miền đông Ukraina tan nát vì đạn pháo (ảnh: AP...)
 
Theo Thanh Hảo
Vietnamnet