Sri Lanka
Lãnh đạo Hổ Tamil “đã bị bắn chết”
(Dân trí) - Quan chức quân sự Sri Lanka cho biết lãnh đạo của Lực lượng những con Hổ giải phóng Tamil (LTTE) Velupillai Prabhakaran đã bị bắn chết vào hôm nay khi đang cố gắng bỏ trốn.
“Ông ta đã bị tiêu diệt cùng hai người khác trong xe. Sẽ có một thông báo chính thức sau đó”, quan chức giấu tên trên cho hay.
“Khi binh sỹ nổ súng, chiếc xe cố gắng tháo chạy, nhưng sau đó đã bị đâm”, một quan chức quân sự cấp cao khác cho biết. “Chiếc xe đã bốc cháy”.
Bộ quốc Quốc phòng Sri Lanka cũng cho biết ban lãnh đạo của Hổ Tamil đã bị tiêu diệt gần hết và cuộc nội chiến kéo dài suốt 26 năm qua đang đi đến hồi kết.
Trong một “tuyên bố khẩn” được đăng tải trên trang web ủng hộ lực lượng Hổ Tamil, người phát ngôn của lực lượng cho hay trận chiến đang đi đến “một kết cục cay đắng”. “Chính là người dân của chúng ta đang bị chết vì bom đạn, bệnh tật và đói khát”, người phát ngôn Selvarasa Pathmanathan cho hay. “Chúng ta không thể cho phép nguy hiểm trút lên đầu họ nữa. Chúng ta phải đưa ra lựa chọn cuối cùng, đó là ngừng tiếng súng”.
Nếu đúng như vậy thì đây là dấu hiệu chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu khéo dài suốt 26 năm qua tại Sri Lanka, làm khoảng 70.000 người thiệt mạng. Lực lượng Những con Hổ giải phóng Tamil đã đấu tranh đòi thành lập một nhà nước độc lập cho những người thiểu số Tamil ở Sri Lanka kể từ tháng 7/1983.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy kêo gọi ngừng bắn khi bị quân đội Sri Lanka dồn vào chân tường.
Phan Anh
Theo CNN, AFP