1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ lạm dụng tình dục trẻ em thảo luận về sex trên diễn đàn

(Dân trí) - Kẻ tình nghi lạm dụng tình dục trẻ em đang bị Interpol truy lùng đã đóng góp rất nhiều cho một diễn đàn của giáo viên trên mạng. Trên diễn đàn này, hắn lấy một cái tên khác và thảo luận về những nguy cơ có thể lây nhiễm HIV khi quan hệ tình dục bằng miệng.

Ngoài ra hắn còn bày cách xóa những files ảnh khiêu dâm trên máy tính để “không ai có thể nhìn thấy”.

 

Hai giáo viên từng biết Christopher Paul Neil, người Canada, 32 tuổi, cho biết Neil thường xuyên tham gia diễn đàn trên mạng với cái bút danh là “Peter Jackson”. Họ miêu tả Neil là người thích hòa đồng, và không ai biết Neil là một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em.

 

Cuộc săn lùng Neil trên toàn thế giới hiện tập trung ở Thái Lan. Các nhà chức trách cho biết Neil đã mua vé một chiều bay đến Bangkok vào hôm thứ năm tuần trước và hiện vẫn chưa bị bắt.

 

Từ Canada, anh trai của Neil đã kêu gọi Neil ra đầu thú. “Mẹ tôi vô cùng tuyệt vọng và cả gia đình tôi bị sốc”, Matthew Neil cho biết.

 

Trước khi Neil biến mất vào tuần trước, hơn 300 tin nhắn dưới cái tên Peter Jackson đã được đưa lên diễn đàn của các giáo viên tiếng Anh, Dave's ESL Café. Những thông tin trên diễn đàng đã lột tả được phần nào kẻ xuất hiện trong khoảng 200 bức ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Người đàn ông có cái tên Peter Jackson đã tự miêu tả mình là một người đi nhiều, nói tốt và tận tâm với nghề giáo, tuy nhiên hơi ít khiếu hài hước. Sex là chủ để được hắn liên tục nhắc đến, nhưng không bao giờ đề cập đến việc lạm dụng tình dục trẻ em.

 

Trong một đoạn post lên mạng, Jackson nói về việc đeo bao cao su trong khi quan hệ tình dục bằng miệng để tránh bị lây nhiễm HIV.

 

Ngoài ra hắn còn nói về cách che giấu hoặc cản trở cảnh sát  kiểm tra những thông tin về mình, cần thiết cho công việc giảng dạy. Hắn viết rằng hắn đã “rất lo lắng” trong chuyến đi đầu tiên tới Hàn Quốc, nơi hắn đã dạy tiếng Anh, bởi trong túi xách của hắn lúc đó có các tạp chí “mát”. “Cuối cùng tôi đã vứt chúng vào trong thùng rác ở nhà vệ sinh của sân bay”, hắn viết trong một đoạn post ngày 18/5.

 

Cũng trong đoạn post đó, khi thảo luận với nhiều khác về sách báo khiêu dâm, hắn viết: “Nếu bạn lo ngại về “nội dung”, có nhiều cách để mã hóa chúng”. “Nếu bạn muốn thoát khỏi các file cũ để không ai có thể xem được, đơn giản hãy xóa chúng”.

 

Tướng Hope Carr, nhân viên phụ trách quan hệ công chúng của quân đội Canada cho biết Neil từng làm cha tuyên úy và cố vấn cho những bạn trẻ từ 12 đến 18 tuổi vào những năm từ 1998-2000 tại một trại huấn luyện binh sỹ ở Nova Scotia. Trong suốt thời gian đó, không có lời phàn nàn nào về Neil.

 

Amy Bowler, một giáo viên người Canada từng làm việc với Neil khi hắn sống ở thành phố Yongin, Hàn Quốc, cho biết cô đã liên lạc với Interpol sau khi nhìn thấy các bức ảnh Interpol đăng tải. Cô đã hi vọng điều mình nghi ngờ là sai. Hai người quen khác cũng liên hệ với sở cảnh sát Interpol tại Pháp, cô cho biết.

 

Theo Bowler, Neil thường qua lại với cô và những người trong ngành của cô. Hắn rất thích hát karaoke. “Anh ta có một vài người bạn thân và thường xuyên ra ngoài uống rượu. Rõ ràng anh ta không thuộc loại hạ đẳng”. Bowler chỉ miêu tả Neil là người “hơi kỳ cục”. “Tôi nghĩ anh ta là một người thoải mái, nhưng không được dễ chịu cho lắm”.

 

Còn một giáo viên khác, Kia Pearson, cho biết đã cùng dạy với Neil ở trường Ngoại ngữ Kwangju ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Neil đã đến đây làm việc từ tháng 8 vừa qua.

 

Pearson cho biết anh ta đã nhận ra Neil trong bức ảnh của Interpol. Sau khi các bức ảnh được công bố từ hôm thứ năm tuần trước, Neil không tới lớp nữa. Theo cả Pearson và Bowler, Neil dùng bút danh Jackson để nói chuyện trên diễn đàn. Cũng kể từ tuần trước Jackson không post thông tin lên mạng nữa.

 

Cho đến nay đã có nhiều kẻ lạm dụng tình dục trẻ em tìm đến châu Á dạy tiếng Anh. Ví dụ như trường hợp của John Mark Karr, kẻ bị cho là đã giết chết bé JonBenet Ramsey, 6 tuổi ở Colorado. Karr bị bắt ở Bangkok năm ngoái. Nhưng sau đó cảnh sát đã phải thả Karr do không chứng minh được anh ta có tội. Giống như kẻ tình nghi hiện nay, Karr từng dạy tiếng Anh ở Bangkok, Hàn Quốc và một số nơi khác.  

 

Kristin Kvigne, một nhân viên Interpol, cho biết những hành động như vậy “không xa lạ gì đối với những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em… Chúng sẽ cố tiếp xúc với các em nhỏ bằng mọi cách có thể, qua con đường du lịch hoặc làm việc ở các trường học”.

 

Trang Thu

Theo AP