1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Israel trút "mưa" hỏa lực vào Li Băng, 356 người chết trong ngày đẫm máu

Thành Đạt

(Dân trí) - Israel tuyên bố tấn công hơn 1.000 mục tiêu của Hezbollah trong trận không kích khiến ít nhất 356 người thiệt mạng ở miền nam Li Băng.

Israel trút mưa hỏa lực vào Li Băng, 356 người chết trong ngày đẫm máu - 1

Người Li Băng sơ tán sau cuộc không kích của Israel (Ảnh: Reuters).

Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hơn 1.300 mục tiêu ở Li Băng bằng hơn 1.400 quả đạn vào ngày 23/9. Các mục tiêu này có liên quan đến lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Li Băng và khu vực thung lũng Bekaa.

Quân đội Israel tuyên bố nhắm mục tiêu vào các cơ sở lưu trữ và điểm triển khai rocket, tên lửa, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái "gây ra mối đe dọa và có ý định được sử dụng chống lại Israel".

"Trong số các mục tiêu bị tấn công có các tòa nhà nơi Hezbollah giấu tên lửa, bệ phóng, máy bay không người lái và cơ sở hạ tầng khủng bố khác", quân đội Israel thông báo.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cố gắng "giảm thiểu thiệt hại cho dân thường Li Băng hết mức có thể".

"Chúng tôi chuẩn bị tấn công các mục tiêu tại khu vực thung lũng Bekaa... Tôi kêu gọi người dân Li Băng tại các ngôi làng trong thung lũng Bekaa, những người đang ở bên trong hoặc gần những ngôi nhà cất giữ tên lửa và vũ khí, hãy di chuyển ngay lập tức", ông Hagari cảnh báo.

Ông Hagari cho biết quân đội Israel đang sử dụng "các phương tiện tình báo và trên không để xác định vị trí" cất giấu vũ khí của Hezbollah tại thung lũng Bekaa.

Cơ quan y tế Li Băng xác nhận, các cuộc không kích của Israel trong ngày 23/9 đã khiến ít nhất 356 người thiệt mạng và 1.246 người bị thương.

"Đây là những con số chưa từng có", Bộ trưởng Y tế Li Băng Firass Abiad cho biết, đồng thời xác nhận trong số những người thiệt mạng có trẻ em, phụ nữ và nhân viên y tế.

Hiện trường vụ không kích của Israel vào Li Băng (Nguồn: RT).

Hàng nghìn gia đình đã phải sơ tán khỏi các khu vực bị nhắm mục tiêu. Haidar Al-Rouz, một cư dân của thành phố Tyre ở phía nam bờ biển Li Băng, đã mô tả cảnh máy bay chiến đấu của Israel trút "mưa" bom xuống khu vực gần nhà anh kể từ 5h ngày 23/9. 

Haidar cho biết anh đã chứng kiến một số tòa nhà dân cư sụp đổ và "thành phố đang bị bỏ hoang không còn người ở". "Mọi người đều đang tháo chạy", Haidar nói.

Israel trút mưa hỏa lực vào Li Băng, 356 người chết trong ngày đẫm máu - 2

Vị trí Israel - Li Băng (Ảnh: AFP).

Số thương vong được ghi nhận trong cuộc không kích mới nhất của Israel vào Li Băng đánh dấu ngày chết chóc nhất kể từ khi xung đột nổ ra từ năm 2006. Vào thời điểm đó, cuộc chiến Israel - Li Băng, bao gồm một chiến dịch trên không, trên biển và trên bộ của lực lượng Israel, đã tàn phá phần lớn Li Băng, khiến hơn 1.100 người Li Băng thiệt mạng, trong đó có khoảng 250 chiến binh Hezbollah.

Bộ trưởng Abiad cho biết gần 5.000 người đã bị thương trong các cuộc giao tranh trong 6 ngày qua, khi Li Băng chứng kiến một làn sóng tấn công chết người mới liên quan tới máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang trong vài ngày gần đây, sau khi Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc khiến ít nhất 39 người chết, hơn 3.000 người bị thương. Israel liên tiếp tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng, trong khi Hezbollah cũng tung đòn đáp trả.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang thay đổi "cán cân quyền lực" ở mặt trận phía bắc, khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất vào những mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng.

"Tôi đã cam kết sẽ thay đổi cán cân an ninh, cán cân quyền lực ở phía bắc - đây chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi đang ngăn chặn hàng nghìn tên lửa và rocket nhắm vào các thành phố và công dân Israel", ông Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp tại trụ sở Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 23/9.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel không phát động cuộc chiến với người dân Li Băng, mà với Hezbollah. Thủ tướng Israel kêu gọi người dân Li Băng "tránh xa nguy hiểm" trong khi Israel nhắm vào các vị trí của Hezbollah.

"Trong thời gian quá dài, Hezbollah đã sử dụng các bạn làm lá chắn sống. Họ đặt tên lửa trong phòng khách và tên lửa trong gara của các bạn. Những tên lửa đó nhắm thẳng vào các thành phố của chúng tôi, nhắm thẳng vào người dân của chúng tôi", ông Netanyahu gửi thông điệp tới người dân Li Băng.

Ông cho biết Israel phải loại bỏ những vũ khí đó "để bảo vệ người dân của chúng tôi trước các cuộc tấn công của Hezbollah".

Theo Guardian