1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia: Tàu hỏa chở 600 người đâm xe bồn, bốc cháy dữ dội

(Dân trí) - Sáng nay 9/12, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia, khi một đoàn tàu đâm phải xe bồn, khiến một toa chở toàn phụ nữ bốc cháy dữ dội. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng.

Tờ Jakarta Globe dẫn lời Bộ trưởng giao thông Indonesia E.E. Mangindaan cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn

“Tôi đã nghe thông tin về vụ việc. Một cuộc điều tra đang diễn ra”, ông Mangindaan nói. “Vụ việc xảy sáng nay vào khoảng 10 giờ sáng, tôi không thể bình luận gì thêm”.

Tuy nhiên, một số tờ báo địa phương lại cho biết vụ tai nạn xảy ra vào 11 giờ 20 phút.

Theo hãng tin AFP, vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu chở khoảng 600 hành khách, nhưng hầu hết đã được di tản. Địa điểm xảy ra tai nạn là khu vực phía Đông Nam Jakarta.

“Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện bằng xe cấp cứu và chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với cảnh sát và các cơ quan khác trong khu vực để di tản”, Sukendar Mulya, một người phát ngôn của công ty tàu hỏa quốc doanh Kereta Api Indonesia khẳng định với AFP.

Toa tàu bị nạn là toa đầu tiên và chở tòan phụ nữ
Toa tàu bị nạn là toa đầu tiên và chở tòan phụ nữ

“Toa đầu tiên và toa cuối cùng của đoàn tàu chỉ dành cho phụ nữ. Và toa đầu tiên đã va chạm với chiếc xe tải”, vị quan chức này khẳng định, và cho biết thêm rằng một số người còn mắc kẹt bên trong.

Theo người phát ngôn của Cảnh sát quốc gia Indonesia Rikwanto: “7 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương. Lái tàu vẫn bị mắc kẹt ở toa phía đầu”.

Một phóng viên tại địa phương của kênh truyền hình BeritaSatu có mặt tại hiện trường cho biết chiếc xe bồn đã phóng quá nhanh qua đường ray, trong khi rào chắn đường sắt được hạ xuống quá muộn.

Một bảo vệ đoàn tàu cho biết ngay sau vụ va chạm, lối vào toa đầu tiên đã bị kẹt, trong khi các hành khách trên tàu hoảng loạn đập cửa kính nhảy ra.

Rào chắn của tuyến đường sắt được cho là hạ xuống quá muộn
Rào chắn của tuyến đường sắt được cho là hạ xuống quá muộn

“Lối vào toa đầu tiên bị kẹt và tôi không thể vào được đó”, ông Panji Agestri nói. “Các hành khách hoảng loạn và họ đập cửa sổ để thoát ra khỏi toa này. Khi tôi kiểm tra thì phát hiện đoàn tàu đã đâm phải một chiếc xe bồn”.

Một hành khách may mắn sống sót bàng hoàng thuật lại: “Tôi đang ở trong toa đầu tiên để về nhà ở Sudimara. Đột nhiên tòa lật nghiêng sang một bên và các hành khách nằm đè lên nhau. Tôi nghe một tiếng động lớn và rồi lửa bùng lên khắp khoang của lái tàu”, nhân chứng Endang thuật lại với tờ Jakarta Globe.

“Tất cả mọi người đều gào thét hỗn loạn, khóc lóc và sợ hãi. Ai cũng muốn thoát ra và chen lấn nhau. Thật may là có ai đó ở bên ngoài đã đập vỡ cửa kính và tôi được đưa ra ngoài”.

Thanh Tùng
Tổng hợp