Indonesia chạy đua tìm kiếm người sống sót sau động đất
(Dân trí) - Các đội cứu hộ tại Indonesia làm việc không ngừng nghỉ suốt cả ngày đêm để tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất lớn xảy ra hôm 15/8. Ít nhất 47 người đã thiệt mạng cho tới nay.

Các đội cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát (Ảnh: Reuters).
Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia cho biết trận động đất có độ mạnh 7,7 đã tấn công đảo Flores vào thời điểm ngay trước 5 giờ sáng ngày 15/8, với tâm chấn ở độ sâu 15 km.
Các báo cáo sơ bộ cho thấy, hàng trăm tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng do trận động đất và hàng chục dư chấn theo sau.
Tuy nhiên, quy mô toàn diện của thảm họa vẫn chưa được xác định dầy đủ. Đồng thời, một trận động đất thứ hai với độ mạnh 6,9 xảy ra ở một khu vực khác của Indonesia được xem như một lời nhắc nhở về lý do tại sao vùng này được gọi là "Vành đai lửa".
Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (BNPB) cho biết, người dân ở xa về phía tây, tận khu vực Bima (bao gồm cả huyện và thành phố Bima), cũng cảm nhận được rung chấn từ trận động đất nhưng tỉnh Manggarai là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Dữ liệu sơ bộ ghi nhận 24 trường hợp tử vong tại đây, trong khi 17 người thiệt mạng ở tỉnh Đông Manggarai, 3 người ở tỉnh Sikka, và ít nhất một người tại mỗi tỉnh Ngada, Ende và Tây Manggarai.
Ngoài ra, có ít nhất 2 người bị thương nặng và 11 người bị thương nhẹ.
BNPB cho hay, hàng cứu trợ đang được chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng, với 10.500 gói hàng đã được tập kết tại căn cứ điều hành tính đến thời điểm hiện tại.
Giới chức nước này tuyên bố cần thời gian để đánh giá toàn bộ mức độ tàn phá tại khu vực này, vốn là vùng núi hẻo lánh.
Hiện trường đổ nát sau trận động đất ở Indonesia
Các báo cáo ban đầu cho thấy hơn 150 ngôi nhà đã bị hư hại nghiêm trọng, cùng với hàng chục cơ sở giáo dục, nhiều cơ sở y tế, nơi thờ tự, văn phòng và các công trình công cộng khác.
Video quay tại cảng Maumere, thị trấn lớn nhất trên đảo Flores, cho thấy những mảng bê tông lớn từ tòa nhà ga hành khách đã rơi trúng những hành khách đang chờ lên phà nối các đảo. Một số người đã bị hất văng xuống biển khi cầu dẫn lên tàu bị sập.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Emanuel Melkiades Laka Lena, Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara, cho biết các nạn nhân đã thiệt mạng trong lúc đang ngủ do bị các mảng đổ nát đè trúng.
Những người khác, chẳng hạn như cư dân Arnold Welianto ở làng Talibura nằm gần bờ biển ở Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara, bị đánh thức đột ngột khi đang nằm trên giường. "Tôi giật mình tỉnh giấc và lập tức chạy sang phòng con mình", anh kể lại.
Anh cũng chia sẻ rằng nhiều người đã vội vã chạy lên vùng đồi núi vì lo ngại nguy cơ sóng thần.





