1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hương vị Tết Việt trên đất Mỹ

Tách biệt khỏi cuộc sống hiện đại, hối hả của người dân Mỹ, những thành phố tập trung người Việt sinh sống đều có chung một tâm trạng hướng về quê hương.

 
Hương vị Tết Việt trên đất Mỹ - 1

Một chút xuân trên đất Mỹ. (Ảnh: Thanh Niên).
 
Ba ngày Tết là khoảng thời gian giúp người dân ở đây cân bằng cuộc sống bận rộn của một năm qua đi và thay vào đó là chờ đón một khởi đầu tốt đẹp của năm mới.

Đêm Giao thừa là buổi trưa ở Mỹ

Tại San Francisco, năm nào Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại đây cũng chăm lo cho bà con ăn Tết cổ truyền rất chu đáo. Ngoài cành đào, mai vàng, nón quai thao, nón lá và các đồ vật mang đậm dấu ấn của Tết Việt, Ban tổ chức còn mời một đoàn nghệ thuật từ Việt Nam sang biểu diễn phục vụ bà con nhân dịp này. Không chỉ những bà con ở vùng lân cận San Francisco như San Jose, Sacramento, Oakland, Texas, Florida, mà còn có nhiều người tận San Diego, Los Angeles cũng đáp máy bay hoặc lái xe tới dự. Lần đầu tiên được ăn Tết do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức cho người Việt sinh sống tại đây, tôi có cảm giác như được trở về nhà. Tết Canh Dần được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco mượn địa điểm tổ chức tại Đại sứ quán Nga. Mặc dù đây là cái Tết đầu tiên tôi xa gia đình nhưng do đêm Giao thừa là buổi trưa ở Mỹ nên tâm trạng cô đơn khi không được đón Tết cùng với người thân cũng qua nhanh thay vào đó tôi được hưởng trọn một cái Tết của những người Việt xa quê trong không khí ấm áp và mang đậm không khí Việt.
Garden Grove là thành phố có khá nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống. Một phần của Garden Grove, một phần của Westminster và một phần của Santa Ana tạo thành Little Saigon ở phía Bắc của quận Cam. Theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ, người Việt chiếm khoảng hơn 20% dân số thành phố này. Hàng năm, Hội chợ Tết thường được tổ chức ở công viên Garden Grove, ngay tung tâm Little Saigon, thuộc thành phố Garden Grove, California từ mồng 1 đến mồng 3 Tết khu vực chính của hội chợ được thiết kế như một làng văn hóa với các gian trưng bày, chế tác các hiện vật lịch sử nhằm gợi nhớ về quê hương Việt Nam. Người Việt ở Mỹ thường xem Hội chợ Tết là nơi tụ họp chính. Mọi người đổ về đây chủ yếu để gặp gỡ người thân, bạn bè, vui chơi, thư giãn... chứ không phải để mua sắm vì tất cả các mặt hàng đều được bán ở những thành phố hoặc tiểu bang có người Việt sinh sống.

Tết ở San Jose như Tết Việt

Riêng San Jose và quận Cam ở California là hai địa phương được đánh giá tổ chức Tết lớn nhất với đủ mọi hoạt động vui

 

Mục Kiều bào rất mong nhận được chia sẻ chuyện về người Việt ở nước ngoài của độc giả. Xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn. Xin chân thành cảm ơn!

chơi giải trí như hội chợ, thi hoa hậu, trình diễn ca nhạc, thi đấu thể thao và diễu hành tại các đường phố chính. Khi nói đến San Jose, bất cứ người Việt nào trên đất Mỹ cũng nghĩ ngay đến cộng đồng người Việt sinh sống tại đây. Chỉ San Jose bạn mới có thể bắt gặp nhiều bảng hiệu cửa hàng bằng tiếng Việt hơn ở bất cứ thành phố nào ở bang California. Tại San Jose cũng hình thành khu Little Saigon, tại đây, bạn có thể tìm được mọi vật dụng, món ăn và thực phẩm Việt Nam tại đây. Đặc biệt truyền thống Tết Việt vẫn được lưu giữ tại San Jose và thậm chí cộng đồng người Việt tổ chức ăn mừng Tết rất lớn.
 
Những phiên chợ vào cuối năm dành riêng cho người Việt để mua sắm trang trí nhà cửa đón Tết, thường được tổ chức tại Grand Century và khu thương mại Lion. Lễ đón Tết theo phong tục Việt Nam cũng đậm nét không hề kém tại quê nhà. Cộng đồng người Việt ở đây tổ chức lễ hội Tết ở phiên chợ quận Santa Clara thuộc San Jose hàng năm, thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Trong lễ hội thường có các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn, các điệu múa rồng, lân, các cuộc thi sắc đẹp và bán hàng hóa đặc trưng ngày Tết. Những con phố trung tâm của San Jose luôn tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa và đèn lồng. Đâu đâu cũng thấy sắc vàng của mai, sắc hồng của đào...

Trên những con phố trung tâm của San Jose luôn tràn ngập sắc đỏ của cờ và đèn lồng. Anh Tony Nguyễn, hiện đang ở thành phố San Jose, xa Việt Nam đã 10 năm tâm sự: "Lễ diễu hành Tết (Tet parade) được tổ chức hàng năm khiến những người Việt xa quê hương như chúng tôi cảm thấy khoảng cách về địa lý dường như được thu hẹp lại. Nếu ngày Tết không vào cuối tuần, những người Việt Nam vẫn giữ được truyền thống, họ thường xin nghỉ làm để thức khuya cúng, đi chùa... Ở đây nhiều chùa lắm. Mọi người thường đi chùa tối 30. Sau nửa đêm về xông đất. Khi cảm nhận trong không khí của hương nhang, của đèn mà những người con Việt thắp tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, chúng tôi mới thấy quê hương thật gần gũi. Tất cả dù ở đâu đã là con của đất Việt đều hướng về quê nhà, về tổ tiên mỗi khi Tết đến Xuân về".

Tết ở Mỹ không có mưa phùn

Trước Tết cả chục ngày, chợ hoa phía trước khu thương mại Phước Lộc Thọ trên Đại lộ Bolsa, ở Little Saigon, Los Angeles, California tấp nập người đến mua sắm. Tại đây có bán đủ các loại hoa trái, bánh mứt và các mặt hàng Tết. Đối với người Việt ở Mỹ, đây là nơi đón Tết xôm tụ nhất với nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn như: Hội chợ Tết, chương trình biểu diễn ca nhạc, triển lãm tranh ảnh, múa lân sư rồng... Còn đối với cộng đồng người Việt Nam ở Honolulu (Hawaii) không nhiều như những nơi khác, nhưng lễ hội Tết Việt hàng năm diễn ra ở công viên Kapi"olani lại thu hút hàng nghìn kiều bào, cùng rất nhiều dân bản xứ và du khách. Công viên Kapi"olani những dịp này nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường với những màn ca múa, khiêu vũ, diễn xiếc, các trò vui đùa dành cho trẻ em và đủ loại hàng quán ăn uống từ súp cua, thịt nướng, trứng cuộn cho đến nước dừa, cà phê đá...

Ở những tiểu bang khác nhau thì không khí đón Tết cũng có nét riêng biệt song về cơ bản cảm xúc Tết đến, Xuân về luôn hiện diện trong tâm hồn và tình cảm của những người Việt xa xứ. Bạn có lý khi tự hỏi Tết có nghĩa gì đối với một người Mỹ chưa hề đặt chân đến Việt Nam bao giờ và bạn sẽ cảm thấy tức cười khi biết rằng mỗi khi nghĩ đến Tết là người Mỹ lại liên tưởng đến tuyết và băng, đến bầu trời ảm đạm và đến màu nắng vàng vọt buồn thảm nhất thay vì đến sự ấm áp, đến hoa đào nở và những cành cây xanh tốt. Nhưng từ khi ngày Tết Việt Nam đi vào cuộc đời anh John Hart, một người đàn ông Mỹ lấy vợ Việt Nam, anh đã thành thật cho biết: "Tôi chưa bao giờ ăn một cái Tết Mỹ thật sự. Tết Việt Nam đã trở thành ngày "Tết" của tôi. Kể từ ngày vợ tôi xa quê hương, chưa bao giờ cô ấy được ăn một cái Tết với mưa phùn lất phất tựa như một màn sương, một cái Tết với đầy đủ gia quyến, với tiếng trẻ con chơi đùa những trò chơi Việt Nam. Mặc dầu vậy, tôi vẫn tin chắc rằng sẽ có một ngày cô ấy lại được hưởng một cái Tết như xưa".

Theo An Ninh Thủ Đô/Tin tức