1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ tam giác tình yêu kỳ lạ của Tổng thống Hollande

Tổng thống Pháp Francois Hollande "chia sẻ đệ nhất tình nhân" Valerie Trierweiler với một bộ trưởng từ thời cựu Tổng thống Sarkozy trong một mối quan hệ được ví như tam giác tình yêu kì lạ.

 

Ông Devedjian, bà Valerie Trierweiler và Tổng thống Francois Hollande trong mối tình tay ba.

Ông Devedjian, bà Valerie Trierweiler và Tổng thống Francois Hollande trong "mối tình tay ba".

 

Cuốn tiểu sử mới về đệ nhất phu nhân Pháp mang tên La Frondeuse cho hay bà Trierweiler, 47 tuổi, có quan hệ tình ái với ông Patrick Devedjian, 68 tuổi, cựu Bộ trưởng chuyên trách phục hồi kinh tế trong những năm 2000. Tuy nhiên, ông Hollande, 58 tuổi, chính là người thứ ba xuất hiện, giống như "chuyện ba người" trong "Jules và Jim" - bộ phim tiêu biểu của làn sóng điện ảnh mới kiểu Pháp, Christophe Jakubyszyn - một trong hai tác giả của cuốn tiểu sử nói.

 

Trong "Jules và Jim" của đạo diễn Francois Truffaut ra mắt năm 1962, hai người bạn tâm giao Jules (người Australia) và Jim (người Pháp) cùng đem lòng si mê một cô gái tên Catherine. Nhưng sau đó, Catherine yêu và kết hôn với Jules. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, khi cả ba người gặp lại nhau tại nước Đức, Catherine bắt đầu yêu Jim...

 

Patrick Devedjian do dự rất nhiều khi Valérie Trierweiler cho phép mình được người đàn ông thứ hai tán tỉnh - ông Francois Hollande. Dần dần, mối quan hệ với Hollande trở nên nồng đượm hơn, đỉnh điểm là vào năm 2003 khi Devedjian không chịu được nữa và quyết định chia tay. Nhưng cũng giống như bộ phim được xếp hạng 45 trong top "1.000 phim xuất sắc nhất của điện ảnh thế giới" nói trên, dù chịu cay đắng nhưng cả hai người đàn ông của bà Trierweiler đều dành cho nhau sự tôn trọng.

 

Trong một đoạn khác của cuốn tiểu sử, bà Trierweiler được nhắc đến khi đang "trò chuyện thân mật" với ông Sarkozy trong khi ông này "vẫn nắm chặt tay vợ cũ Cecilia" tại một buổi tiệc ở điện Elysee trong cùng khoảng thời gian nói trên. "Cô thật xinh đẹp" - ông Sarkozy thì thầm với Trierweiler, khi đó còn là một nữ nhà báo. Trierweiler đáp lại bằng một cái nhìn khinh miệt. Bực bội vì cảm giác bị cự tuyệt, Sarkozy nói với những nhà báo khác: "Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Tôi không đủ tốt với cô ta ư?".

 

Những tiết lộ về đời tư lãng mạn của đương kim Tổng thống Hollande được đưa ra sau khi cựu Bộ trưởng Patrick Devedjian chế nhạo vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Pháp sắp phê chuẩn luật hôn nhân đồng tính, nói rằng ông Hollande muốn "hôn nhân cho tất cả mọi người, trừ bản thân". Tuy nhiên, việc ông Hollande ủng hộ hôn nhân đồng giới cũng không giúp ông tăng cao sự tín nhiệm, vốn đã sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 5.

 

Ông Hollande có 4 con với bà Ségolène Royal, người mà ông cũng sống chung không cưới hỏi. 4 tháng trước đây, “đệ nhất người tình” Trierweiler đã tạo nên một đợt sóng gió trên chính trường, đồng thời can thiệp vào công việc nội bộ của Đảng Xã hội khi đưa ra một đoạn thông điệp ngắn trên Twitter có dính dáng đến bà Segolene Royal. Tuy nhiên gần đây bà Trierweiler giữ im lặng sau khi một điều tra cho thấy có đến 67% cử tri không đồng tình với bà.

 

Một đoạn khác trong tiểu sử đổ lỗi cho ông Hollande về cuộc chiến giữa hai người tình nói trên, tuyên bố rằng chính ông đã làm bùng lên căng thẳng vì nghiêng ngả muốn nối lại với bà Royal sau khi bà này thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007. Alix Bouilhaguet, đồng tác giả cuốn sách cho hay bà Trierweiler đang tìm cách bình thường hóa quan hệ với bà Royal.

 

Theo Lao động/Telegraph