1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành trình trở thành vợ bí mật của trùm khủng bố Basayev

(Dân trí) - Khi tên khủng bố két tiếng của Nga bị tiêu diệt, phóng viên trẻ Chechnya Elina Ersenoyeva đã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Elina đã có thể nói cho mẹ biết rằng 7 tháng trước cô đã bị ép bí mật cưới Shamil Basayev, kẻ đứng sau vụ tàn sát dã man ở trường học Beslan và hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu khác.

Và khi đó, đời sống hai mặt của cô cũng chính thức kết thúc. Nhưng thử thách đối với Elina vẫn chưa hết. Ngày 17/8, cô bị những tay súng không rõ danh tính ở Grozny bắt cóc.

 

“Tôi sợ rằng chúng đã giết nó,” mẹ của Elina, bà Rita Ersenoyeva, sụt sùi. “Tôi sợ rằng những kẻ bắt cóc đã làm những điều khủng khiếp với nó. Nó không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải cưới Basayev. Và giờ nó đã đi, tôi không còn hi vọng gì nữa. Tôi đã mất đứa con gái của mình.”

 

Bà Rita là một người buôn bán ở chợ. Từ khi con gái bị bắt cóc, bà liên tục nhận được những cú điện thoại nặc danh, cảnh báo bà không được làm ầm ĩ mọi chuyện. Bà sợ rằng những kẻ bắt cóc đứa con gái 26 tuổi của mình sẽ trở lại bắt nốt hai đứa con trai của bà, hiện một đang 15 và một đã 22.

 

Elina là một cô gái chăm chỉ và vui vẻ. Cô đã tốt nghiệp loại ưu ngành báo chí thuộc đại học Grozny. Sau khi ra trường, cô làm cộng tác viên tự do cho một tờ báo địa phương và tình nguyện làm việc cho một tổ chức từ thiện. Gia đình cô sống trong một căn hộ tồi tàn hai phòng ngủ với những cửa sổ làm bằng tấm nhựa. Tuy vậy, Ersenoyeva vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai.

 

Cô đã tham dự các buổi thảo luận tận Đan Mạch. Đây quả là một bước đột phá lớn cho một phụ nữ như cô khi sống trong một xã hội nam giới làm chủ như ở Chechnya. Sau đó Elina đính hôn cùng một thanh niên trẻ mà cô yêu, Salman. Gần đây, cô bắt đầu đọc kinh Koran nhưng không có biểu hiện gì là cực đoan cả.

 

Và cơn ác mộng bắt đầu ập đến với Elina từ mùa thu năm ngoái. Khi đó Kheda Saidulayeva, vợ của một giáo sỹ Hồi giáo cực đoan có tên Abdul-Khalim Sadulayev đã đến gặp cô. Abdul-Khalim Sadulayev chính là tổng thống tự xưng của Chechnya và đã bị lực lượng Nga tiêu diệt hồi tháng 6. Saidulayeva là người họ hàng xa của Elina. Cô ta nói với Elina rằng cô đã được chọn kết hôn cùng một thủ lĩnh có tên Ali-Khan Abu Yazidov. Nếu cô từ chối, mạng sống của các em trai cô sẽ gặp nguy hiểm.

 

Ngày 30/11 năm ngoái, một tên phụ tá của Abu Yazidov đã đến gặp cô. Hắn yêu cầu cô vào trong xe. Sau đó hắn bịt mắt Elina lại và lái xe đưa cô đến một ngôi nhà ở ngoại ô Grozny. Elina được để lại trong phòng, mặt đối mặt với Basayev, kẻ đã lẩn trốn hơn 6 năm qua và kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 300 thường dân ở Beslan năm 2004.

 

“Elina đã vô cùng sốc khi nhìn thấy hắn ta ở đó. Con bé gần như ngất xỉu,” mẹ của Elina kể lại. “Hắn ta mặc đồ nhà binh, đeo lựu đạn cầm tay và có một khẩu súng AK-47 dựng ở tường. Con bé đã rất bối rối. Nó hỏi Abu Yazidov ở đâu. Hắn ta nhìn con bé và nói: “Ta chính là Abu Yazidov”. Elina chết điếng.”

 

“Basayev nói với con bé rằng hắn ta sẽ không yêu cầu nó giết người, hoặc đánh bom tự sát. Hắn nói hắn cần bộ não của con bé. Và nếu con bé từ chối thực hiện những gì hắn yêu cầu hoặc nói dối hắn thì hắn sẽ giết con bé và tất cả chúng tôi.”

 

Elina và Basayev đã làm đám cưới và ở với nhau 3 ngày trong ngôi nhà đó. Khi trở về nhà, Elina thông báo với mẹ cô rằng cô đã kết hôn, nhưng vì sự an toàn của gia đình, nên cô không nói danh tính của người chồng mình.

 

Bà Rita Ersenoyeva đã rất ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của con gái với người yêu Salman. Bà chỉ tin những gì Elina nói là sự thật khi một đoàn người do chồng Elina cử đến đã đến thăm bà và xác nhận về cuộc hôn nhân của con gái bà. Những người đó nói là họ hàng của Abu Yazidov và còn cho bà xem các bức ảnh về chồng của Elina.

 

Sau đó, Elina được đưa tới gặp Basayev ba lần, mỗi lần họ ở cùng nhau khoảng 2 ngày. Elina còn kể cho mẹ mình biết là Basayev có ít nhất 3 vợ, và rất hay ngồi viết trên một chiếc máy tính xách tay.

 

Có một điều ngạc nhiên là, mặc dù là một người Hồi giáo cực đoan, Basayev không hề phản đối Elina trang điểm và thậm chí còn khuyến khích cô để tóc lộ ra ngoài khăn choàng và khuyến khích cô mặc quần. Tuy nhiên, hắn phê phán việc cô làm việc cho tổ chức từ thiện và rầy la khi cô dùng tiếng lóng. “Con bé nói với tôi rằng hắn ta luôn luôn dạy bảo con bé cái này cái kia, và có duy nhất một lần nhận xét rằng con bé xinh xắn, nhưng không bằng trí thông minh của con bé.” - Mẹ Elina kể.

 

Có lần không vào được internet, Basayev, bị mất một chân vì giẫm phải mìn 6 năm trước, đã đưa cho Elina tiền để mua thẻ và giúp hắn tải thông tin từ một trang web chiến binh bị cấm. Lần cuối cùng Elina gặp hắn là vào tháng 2, khi hắn đang lẩn trốn vì những lý do “an ninh”.

 

Vào tháng 7, hai tuần sau khi Basayev bị tiêu diệt, các nhân viện FSB của Nga đã đến thẩm vấn Elina. Và chỉ lúc đó, Elina mới tiết lộ tên của người chồng bí mật cho mẹ mình. Cô không bị buộc tội vì FSB cũng cho rằng Elina bị ép cưới.

 

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết rình rập Elina. Tháng trước, cô đã nói với một nhóm nhân quyền rằng cô cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Mẹ cô còn bị những kẻ mặc đồ nhà binh đánh đập nhiều lần.

 

Và đúng cái ngày 17/8, khi Elina và cô mình Elza Astamirova đang trên đường đi làm thì có hai chiếc xe dừng bên cạnh họ. “8 người đàn ông mang súng đã lôi chúng tôi vào xe và đưa chúng tôi đi,” Astamirova kể lại. “Họ trùm kín mặt chúng tôi. Quá sợ hãi, tôi đã la hét ầm ĩ trong khi bọn chúng chỉ cười. Cuối cùng chúng đưa chúng tôi đến một căn phòng nhỏ, trống rỗng. Sau đó chúng để tôi đi và giữ Elina lại.”

 

Trong cái ngày bị bắt cóc, Elina đã gọi điện về cho mẹ cô 3 lần và nói rằng cô sẽ được thả ngay buổi tối đó. Nhưng từ đó, bà không nghe được tin tức gì về con mình nữa. Bà sợ có thể những kẻ bắt cóc đã tin vào những lời đồn rằng Basayev đã cất giấu hàng triệu đô la ở đâu đó. Vì vậy có thể chúng đã tra tấn Elina để buộc cô phải tiết lộ nơi cất giấu.

 

PV

Theo Times Online