1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: Nhân viên mát xa thú nhận giết 7 phụ nữ

(Dân trí) - Một người đàn ông làm nghề mát xa ở Hàn Quốc vừa thú nhận đã bóp chết 7 phụ nữ trong suốt 2 năm qua.

Hàn Quốc: Nhân viên mát xa thú nhận giết 7 phụ nữ - 1
Kang Ho-sun trong vòng vây của phóng viên.
 
Kang Ho-sun, 38 tuổi, đã bị bắt hôm thứ bảy vừa qua tại nơi làm việc ở Ansan, thành phố cách nam thủ đô Seoul khoảng 30km, vì liên quan tới vụ giết hại một nữ sinh viên. Nữ sinh viên này biến mất vào tháng trước và cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô vào hôm chủ nhật ở một thị trấn lân cận.

 

Hôm qua, kẻ tình nghi đã thú nhận bắt cóc và giết hại nữ sinh viên trên cùng 6 phụ nữ khác trong khoảng thời gian từ tháng 12/2006-11/2008. Thông tin này được quan chức cảnh sát cấp cao Park Hak-geun ở Suwon, thủ phủ tỉnh Gyeonggi, tiết lộ.

 

Theo hãng thông tấn Yonhap, Kang cũng bị tình nghi gây ra cái chết của người vợ thứ tư cùng mẹ vợ trong vụ hỏa hoạn năm 2005.

 

Cảnh sát Park cho biết trong cuộc họp báo hôm nay, 30/1, Kang tiếp cận với các nạn nhân để làm tình hoặc với ý định hãm hiếp họ, rồi sau đó dùng tất siết cổ họ tới chết. Hắn khai nhận sau đó chôn thi thể các nạn nhân để phi tang.

 

Được biết, Kang sống ở một trang trại ở Suwon, thành phố với khoảng 1 triệu dân, từ năm 2006 và làm chuyên viên mát xa thể thao.

 

Kang đã chỉ cho các nhà điều tra vị trí chôn các nạn nhân quanh khu vực trang trại hắn sống.

 

Trong số 6 phụ nữ bị giết trước, có một phụ nữ 48 tuổi ở Suwon. Người này làm nội trợ và đã biến mất trên đường trở về nhà. Ngoài ra có 3 nhân viên làm ở quán karaoke, một nhân viên văn phòng 52 tuổi và một sinh viên.

 

Theo cảnh sát, trước đó Kang đã có tiền án, như ăn trộm, tấn công người và tháng 1/2008, hắn bị buộc tội hãm hiếp.

 

Hắn cũng bị tình nghi đã châm lửa đốt nhà mình ở Ansan 3 năm trước, khiến người vợ thứ tư và mẹ vợ hắn bị chết, và chiếm tiền bảo hiểm của họ sau đó. Theo Yonhap, hắn đăng ký kết hôn cùng vợ chỉ 5 ngày trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn.

 

Tuy nhiên, cho đến nay Kang vẫn phủ nhận phóng hỏa nhà mình. Hắn nói với cảnh sát rằng cảm thấy “mất mát” sau cái chết của vợ và điều đó đã thôi thúc hắn giết người.

 

Vụ việc hiện nay khiến người ta nhớ đến vụ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất Hàn Quốc của Yoo Young-chul năm 2004. Yoo Young-chul là một tên trộm và một tên dã thú, đã hãm hiếp, giết hại 20 người, chủ yếu là gái mại dâm, người già giàu có.

 

Phan Anh

Theo AP