1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giới trẻ Trung Quốc vẫn chỉ thì thầm về “sex”

(Dân trí) - Trung Quốc đang trong cuộc cách mạng tình dục. Nhưng cuộc cách mạng ấy phần lớn lại chỉ diễn ra ngấm ngầm, từ “sex” chỉ được nói đến giữa những người bạn thân, và thường là những lời thầm thì mà thôi.

Giáo dục về tình dục không bắt kịp được với hành động tình dục đã tạo ra những hậu quả không mong muốn. Theo thống kê của báo chí năm ngoái, nữ sinh trung học chiếm tới 80% tổng số các bệnh nhân tại các cơ sở y tế nạo phá thai Thượng Hải sau những kỳ nghỉ.

 

Trong khi vùng nông thôn vẫn giữ được truyền thống, ít nhất là bề ngoài, thì những hàng ghế công cộng tại thành thị hằng đêm đều kín các cặp tình nhân trẻ công khai âu yếm nhau. Nhiều thanh niên tìm đến các câu lạc bộ để tán tỉnh, nhả khói thuốc, nhâm nhi trà xanh pha lẫn whiskey. Máy rung (một loại máy kích dục) được bán rong trên phố và được bày bán khắp các cửa hiệu bán “sản phẩm sức khỏe dành cho người lớn”. Thậm chí trang web Tân Hoa xã cũng có chùm ảnh mang tiêu đề “Paris Hilton sexy trong lễ sinh nhật”.

 

Theo chuyên gia tình dục tại Viện khoa học xã hội Trung Quốc, các nghiên cứu cho thấy 60-70% người Trung Quốc hiện nay có quan hệ tình dục trước hôn nhân, tăng 15% so vơi năm 1989. Và tuổi kết hôn trung bình của người dân ở thành thị cũng ngày một cao, 31 đối với đàn ông ở Thượng Hải. Ngoài ra, còn có sự thay đổi đáng chú ý trong thái độ của người Trung Quốc đối với tình dục, đặc biệt là những người sinh ra trong thập niên 1980.

 

Tại bar Pepper ở Bắc Kinh, người quản lý 20 tuổi không do dự cho biết thái độ của phụ nữ trẻ đối với tình dục rất thoáng. Bạn bè của cô thường xuyên đến đây để chọn bạn tình. Cai Junjie, huấn luyện viên chơi golf vạm vỡ, tự xưng là Tank, thì không thấy lý do gì phải hoãn sex cả. “Nếu hai người muốn ở bên nhau, thời gian không phải là vấn đề”, anh nói, nhưng vẫn tránh từ “sex” khi nói chuyện với người lạ.

 

Chu Yanyang, 21 tuổi, đang thất nghiệp cho biết cô từng tới quán bar “Tình một đêm”, chỉ để xem có đúng như sự nổi tiếng của nó không. Và quả đúng thật.

 

“Họ sẽ…viết số điện thoại của họ lên một tờ giấy nhỏ. Nếu bạn uống bia với anh ta, anh ta sẽ đưa cho bạn tờ giấy đó, để bạn có thể liên lạc lại nếu muốn vui vẻ vào một ngày nào đó. Thậm chí một số người sau đó rủ nhau đến thẳng phòng khách sạn”.

 

Duy trì một mối quan hệ có thể mất quá nhiều công sức, Chu cho biết thêm. “Nếu một ngày tôi không gắp thức ăn cho người yêu như bình thường nữa, người yêu tôi có thể hờn giận, nổi đóa lên với tôi. Những cuộc “chiến tranh” như thế thực sự mệt mỏi”, cô nói. “Vì vậy bạn nên chỉ có “tình một đêm”. Nó đơn giản, nhẹ nhàng hơn nhiều”.

 

Những ai không có nhà riêng có thể tìm đến các nhà nghỉ thuê theo giờ, do ký túc xá ở Trung Quốc thường có tới nửa tá sinh viên sống chung cùng một phòng; và nhiều người vẫn theo truyền thống, hoặc vì lý do kinh tế, sống cùng với bố mẹ sau khi đã tốt nghiệp trung học rất lâu rồi.

 

Gia đình và nhà trường vẫn ngại ngùng khi nói về sex, trong khi tình dục ở tuổi teen đã ngấm ngầm phát triển trong những cuộc thảo luận ngượng ngùng.

 

Nhà tâm lý Deng Jun nhận 15 đến 20 cuộc gọi mỗi ngày, chủ yếu là về sex trên đường dây nóng dành cho tuổi teen tại văn phòng ở bệnh viện Số 2 Bắc Kinh. Hầu hết những người gọi đến đều ở độ tuổi học trung học, hoặc đại học. Một số mới có 10 tuổi.

 

“Với xã hội ngày càng thoáng, thái độ của chúng ta về tình dục cũng đang thay đổi”, nhà tâm lý 52 tuổi cho biết. “Người lớn không chấp nhận tình dục trước hôn nhân… bởi khi có quan hệ tình dục, sẽ có hàng loạt vấn đề không thể tránh khỏi. Những vấn đề không ngừng tăng này trở thành vấn đề của xã hội”.

 

Một trường trung học hướng nghiệp ở Tân Cương, vùng cách Bắc Kinh khoảng 2500km về phía tây năm ngoái từng áp dụng quy định bắt các học sinh nữ phải thử thai. Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường đã buộc phải rút lại quy định sau khi vấp phải sự phản đối của mọi người.

 

Nạo phá thai rất phổ biến ở Trung Quốc và được xem là cách còn tốt hơn là trở thành một bà mẹ tuổi teen không mong muốn. Một lần nạo phá thai có giá 140USD ở Bệnh viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em Haidian, một bệnh viện công lớn ở tây bắc Bắc Kinh. Quá đắt? Vậy thì không cần tiêm thuốc tê, giá giảm xuống 55USD.

 

Song số lượng các vụ nạo phá thai trong giới trẻ Trung Quốc vẫn không ngừng tăng ở mức báo động đối với các nhà làm giáo dục, những người đổ lỗi cho chương trình giáo dục tình dục đã quá cũ kỹ. Học sinh học về các bệnh truyền nhiễm qua con đường tình dục, trong đó có AIDS, nhưng thảo luận về tình dục lại quá mơ hồ, bao cao su cũng hiếm khi được nhắc đến.

 

“Họ không nói chuyện thẳng thắn về quan hệ tình dục”, Li, một chuyên gia tình dục cho biết. “Nếu bạn không thể nói thẳng thắn về tình dục, thì chương trình giáo giáo dục giới tính sẽ không bao giờ đầy đủ được”.

 

Một blogger nghịch ngợm có nickname “Bóng tre” đã miêu tả những mâu thuẫn của một Trung Quốc đang đổi thay từng ngày, với một chân vướng trong những giá trị truyền thống và một chân nhún nhảy theo tiếng gọi của tình yêu tự do.

 

Trong blog riêng của mình, cô gái Bắc Kinh này đã thảo luận không hề che giấu về ngực của mình, về cực khoái, và sự đấu tranh để điều chỉnh khoái cảm trong lớp học yoga. Nhưng rồi blogger này cũng thừa nhận rằng dù Trung Quốc cởi mở đến đâu, thì vẫn tồn tại những tiêu chuẩn.

 

Cô đã từng vòng tay ôm chặt bạn trai khi ngồi sau xe đạp của anh, vuốt ve anh khi anh đạp qua những con phố ở thủ đô. Nhưng cuối cùng cô viết: “Anh ấy muốn thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Nhưng tôi từ chối. Tôi nói chúng tôi vừa ăn xong và chưa đánh răng”.

 

Nguyên Hạ

Theo AP